Hà Lan: Dấu chấm hết của một thế hệ

Nỗi lo đè nặng kể từ thất bại 0-3 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 5 tuần đã trở thành hiện thực khi Hà Lan để thua lượt trận quyết định trước đối thủ nhiều duyên nợ CH Czech trên sân nhà Amsterdam rạng sáng 14-10, chính thức nói lời chia tay với sân chơi Euro 2016.

Tâm trạng căng thẳng của tuyển Hà Lan như cơn sóng ngầm chỉ chờ giờ bùng phát mà màn hục hặc giữa 2 chân sút Van Persie và Depay trong buổi tập vài ngày trước là một minh chứng. Tất nhiên, HLV trưởng D.Blind lập tức phủ nhận thông tin cặp tiền đạo hai thế hệ này “nói chuyện bằng nắm đấm”…

Hà Lan trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của vòng loại Euro 206
Hà Lan trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của vòng loại Euro 206

Lứa cầu thủ Hà Lan trẻ trung, đầy quyết tâm từng thi đấu tưng bừng ở World Cup 2014 nay bộc lộ rõ sự non nớt về kinh nghiệm ở vòng loại Euro kéo dài suốt 12 tháng. Một khi các vị trí chủ chốt như A.Robben, W.Sneijder, Van Persie và K.Hunterlaar, người chấn thương, người không đủ sức thi đấu trọn 90 phút, đoàn quân áo da cam mất hẳn điểm tựa tinh thần mỗi khi ra sân. Việc chiến lược gia lão luyện G.Hiddink phải rời cương vị HLV trưởng giữa chừng cũng là cú sốc lớn cho đội bóng khi mà các trợ lý D.Blind, Van Basten và Van Nistelrooy chưa được chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng ngồi “ghế nóng”. Khoảng thời gian hơn 2 tháng quá ngắn ngủi để D.Blind vực dậy tinh thần chiến đấu của tuyển Hà Lan. Buộc phải thắng CH Czech ở lượt đấu chót đồng thời phải trông chờ đội đầu bảng Iceland đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng cả hai khả năng đều không xảy ra. Bi kịch mang tên “cơn lốc màu da cam” bắt đầu từ đó.

Hàng công kém hiệu quả, tuyến phòng ngự liên tục phạm sai sót, Hà Lan thất bại ở trận đấu then chốt trước CH Czech là điều đã được dự báo. Đấy còn là trận cầu khó quên cho Van Persie, cầu thủ có trận đấu thứ 101 và ghi bàn thứ 50 cho tuyển quốc gia nhưng lại là “tác giả” bàn đá phản nhấn chìm mọi nỗ lực của đội nhà.

Việc đội bóng hạng 3 World Cup 2014 bị loại ở sân chơi châu lục là bất ngờ lớn nhất của cả vòng loại Euro 2016, nhất là khi VCK năm tới tại Pháp được “mở rộng” tối đa với gần phân nửa số đội bóng thành viên UEFA được quyền tham dự. Càng cay đắng hơn cho Hà Lan là Thổ Nhĩ Kỳ ở hai lượt trận cuối đều thắng cả hai đội đầu bảng, qua đó giành luôn suất vé vào thẳng VCK dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất! Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1984, Hà Lan không có mặt ở một kỳ Euro.