Hà Nội ACB buông luôn ?

VTV3 truyền trực tiếp trận Hà Nội ACB – Becamex Bình Dương lúc 15 giờ 30 hôm nay, 30-8 Tình cảnh của Becamex Bình Dương và Hà Nội ACB hiện nay là hoàn toàn trái ngược. Trong khi đội bóng miền Đông Nam Bộ vừa bảo vệ thành công ngôi vua ở V-League thì đội bóng thủ đô đã trở thành “công dân hạng nhất” kể từ mùa bóng sang năm.

Một đội đang ở đỉnh cao, đội còn lại chìm dưới vực sâu nhưng cả hai đội vẫn còn mục tiêu phấn đấu, đó là chiếc Cúp Quốc gia 2008.

Hà Nội ACB muốn giữ lại chút danh dự và thể diện cuối cùng với người hâm mộ thủ đô sau một mùa bóng bết bát, còn Becamex Bình Dương muốn đoạt nốt chiếc Cúp Quốc gia - danh hiệu mà họ đang còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, đồng thời khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng cúp đúp. Nhưng xét về tinh thần và trình độ, rõ ràng Becamex Bình Dương hoàn toàn đứng ở chiếu trên so với đội bóng thủ đô. Dù Hà Nội ACB được chơi trên sân nhà nhưng nhiều người lo ngại đội bóng này có thể sẽ buông xuôi bởi hầu hết các cầu thủ đều rất chán chường sau khi bị xuống hạng. Sau trận thua ĐTLA 1-5 trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận cuối V-League hôm 23-8, toàn đội Hà Nội ACB cũng đã được xả trại mà không ở lại tập trung cho trận đấu này. Thầy trò HLV Nguyễn Công Vinh chỉ mới hội quân trở lại vài ngày. Chân sút Mbabazi đã về nước sau khi V-League kết thúc, ba ngoại binh khác là Seasay, Macolin và Azinge đều không thể vào sân do thẻ phạt hoặc vì không đăng ký thi đấu.

Nếu có thể làm được một điều gì đó trong trận chung kết Cúp Quốc gia vào chiều nay, đó cũng có thể coi là niềm an ủi cho một loạt cựu binh của đội bóng này đã bước qua tuổi “băm” như Việt Cường, Huỳnh Điệp, Anh Dũng. Nếu có thể mang về cho Hà Nội ACB chiếc cúp thì các cầu thủ của đội bóng này cũng sẽ được ông bầu Nguyễn Đức Kiên thưởng hậu và chắc hẳn đó sẽ là một động lực đáng kể.

Trong 9 lần giáp mặt nhau ở V-League, Hà Nội ACB thua Becamex Bình Dương đến 7 trận, hòa 1 trận. Nhưng Becamex Bình Dương ít có duyên ở Cúp Quốc gia và vẫn chưa một lần giành cúp.