Hà Nội T&T lên ngôi

12 năm kể từ chức vô địch quốc gia của Thể Công, bóng đá thủ đô mới lấy lại được uy danh khi Hà Nội T&T đăng quang V-League 2010 sớm một vòng đấu

Trận hòa 0-0 trước Navibank Sài Gòn ở vòng 25 diễn ra chiều qua, 15-8, cũng đã đủ cho CLB Hà Nội T&T chính thức trở thành tân vương V-League 2010. Việc giành chức vô địch sớm trước một vòng đấu cũng giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nhận được khoản thưởng rất lớn từ bầu Hiển. Theo nguồn tin của Báo NLĐ, số tiền thưởng không dưới 5 tỉ đồng.

img
Các cầu thủ Hà Nội T&T chúc mừng bầu Hiển sau chiến tích vô địch V-League sớm trước một vòng đấu. Ảnh: HẢI ANH
 
“Cú đúp” cho bầu Hiển
 
Hà Nội T&T lên ngôi, người vui nhất chính là chủ tịch Đỗ Quang Hiển. Hai năm liên tiếp, hai đội bóng của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng và giờ là Hà Nội T&T lên ngôi vua ở V-League. Chức vô địch của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn có một ý nghĩa đặc biệt vì bầu Hiển luôn nói với các cầu thủ rằng phải thi đấu vì niềm tự hào Hà Nội và hãy quyết tâm vô địch để chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Giờ đây, khi đã hoàn thành sứ mệnh, các cầu thủ Hà Nội T&T chắc chắn sẽ được bầu Hiển tưởng thưởng xứng đáng.
 
Như vậy, 12 năm sau khi Thể Công lên ngôi vô địch quốc gia, bóng đá thủ đô mới tìm lại được uy danh ở sân chơi V-League. Cho dù các khán đài sân Hàng Đẫy vẫn trống vắng, người hâm mộ Hà Nội tỏ ra thờ ơ thì thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được. Có thể bị một đội đã rớt hạng là Navibank Sài Gòn cầm hòa trong ngày lên ngôi sẽ làm bữa tiệc mừng công kém vui nhưng thực tế, Hà Nội T&T cũng đã có những trận đấu đáng khen, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Đúng như bầu Hiển nói nhiệm vụ vô địch đã hoàn thành, giờ là lúc Hà Nội T&T được quyền tận hưởng cảm giác hạnh phúc của một nhà vô địch.
img

Các cầu thủ Hà Nội T&T mừng chức vô địch V-League sớm trước một vòng đấu. Ảnh: HẢI ANH

 
ĐTLA mơ tốp 3
 
Ngôi vương đã thuộc về Hà Nội T&T sớm một vòng đấu nhưng cuộc cạnh tranh tốp 3 vẫn đang diễn ra rất quyết liệt. Từ vị trí có nguy cơ tranh play-off, ĐTLA bỗng chơi cực kỳ thăng hoa trong giai đoạn cuối. Sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Hòa Phát Hà Nội, “gạch” đã vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng, hoàn toàn có khả năng lọt vào tốp 3 nếu đánh bại được Navibank Sài Gòn ở lượt trận cuối. Hiện tinh thần toàn đội đang lên rất cao, nhất là sau khi nhận được khoản tiền thưởng gần 500 triệu đồng từ bầu Thắng sau chuỗi 5 trận thắng liên tục.
 
Gây thất vọng nhất có lẽ là B.Bình Dương sau khi để thua Đồng Tháp 2-4 ngay trên sân nhà Gò Đậu. Một mình tiền đạo Olushola khiến hàng thủ đội chủ nhà chao đảo khi lập “cú đúp”, đồng thời kiến tạo để đồng đội Samson và Sunday phá lưới B.Bình Dương. Đội chủ nhà cũng hai lần san bằng tỉ số nhờ công của Kesley và Vũ Phong nhưng sai lầm của hàng thủ đã khiến tham vọng lọt vào tốp 3 của thầy trò HLV Luiz Rodriguez bất thành.
img

Olushola (32) làm tan vỡ hy vọng lọt vào tốp 3 của B.Bình Dương khi giúp Đồng Tháp giành chiến thắng 4-2 ngay tại sân Gò Đậu. Ảnh: TRUNG KHIÊM

 
HAGL, SHB Đà Nẵng thoát hiểm
 
Suýt chút nữa Thanh Hóa đã khiến SHB Đà Nẵng ôm hận khi vượt lên dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên của trận đấu ảnh hưởng lớn đến suất tranh play-off. Rất may là trong một ngày thi đấu ấn tượng, tiền đạo Matias Eduado đã ghi cả 4 bàn giúp đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm để cán đích an toàn. Ở trận đấu cùng giờ, HAGL cũng chính thức thoát hiểm sau khi đánh bại SLNA 2-1.
 
Điều này đồng nghĩa cuộc đua né suất play-off sẽ diễn ra rất căng thẳng giữa Thanh Hóa và V.Ninh Bình, đội thua K.Khánh Hòa 0-2. Ở lượt trận cuối, V.Ninh Bình sẽ chạm trán SLNA trên sân nhà trong khi Thanh Hóa phải làm khách của Đồng Tháp. Đó sẽ là cơ hội để HLV Lê Thụy Hải giúp đội bóng cố đô Hoa Lư thoát hiểm.