HAGL, ĐTLA cùng gặp khó

Một kết quả bất lợi trước QK4 sẽ đẩy HAGL thẳng vào nhóm rớt hạng, trong khi ĐTLA cũng khó mơ đến tốp 3 bởi không dễ thắng SHB Đà Nẵng

Tâm điểm của vòng 20 V-League 2009 chiều nay, 12-7, chính là cuộc chạm trán tại sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng gặp ĐTLA (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ). Ở lần gặp nhau cách đây một năm giữa hai đội, ĐTLA thua ngược sau khi trọng tài Nguyễn Xuân Hòa công nhận rồi không công nhận bàn thắng của họ khiến người hâm mộ bóng đá VN phản ứng dữ dội.


Tất nhiên, khi SHB Đà Nẵng tái ngộ ĐTLA vào chiều nay, giới chuyên môn lại xoáy vào vấn đề trọng tài sẽ được bố trí như thế nào trong một trận đấu có tính chất rất quan trọng, nhất là sau sự cố trọng tài Nguyễn Trọng Thư tại sân Cao Lãnh vẫn còn nóng hổi. Nếu SHB Đà Nẵng chiến thắng, khán giả Đà Nẵng có quyền ăn mừng sớm vì ngôi vô địch mùa này gần như đã thuộc về đội bóng sân Chi Lăng.

Ngược lại, nếu ĐTLA đánh bại được SHB Đà Nẵng, họ vẫn còn hy vọng thực hiện được chỉ tiêu lọt vào tốp 3 cũng như nhen nhóm hy vọng cho nhóm bám đuổi Đà Nẵng. Ở vòng đấu tới, SHB Đà Nẵng sẽ còn phải gặp B.Bình Dương nên chắc chắn đội bóng sông Hàn sẽ làm mọi cách để hạ bằng được ĐTLA, dẹp được một mối lo tiềm tàng.

img
Thanh Bình sẽ có cơ hội xuất trận lập công cho HAGL trong trận gặp QK4 chiều 12-7. Ảnh: H.Anh


Vấn đề ở chỗ SHB Đà Nẵng lại thiếu trụ cột nghiêm trọng ở trận đấu này khi thủ môn Văn Hạnh, hậu vệ Quang Cường và tiền đạo Merlo Gaston vắng mặt vì thẻ phạt. Trong lúc đó, ĐTLA lại có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cũng như khao khát chiến thắng để sớm trở lại tốp 3.

Vì thế, trong bối cảnh chủ nhà gặp khó khăn nhưng vẫn khát khao chiến thắng, người ta lo lắng vấn đề trọng tài cũng là chuyện có cơ sở, nhất là khi ông Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi lại là người Đà Nẵng.


Nếu “gạch” đang lo lắng vì sợ bị trọng tài ép trên sân Chi Lăng thì “gỗ” lại đau đầu vì chỉ cần thêm một sơ sẩy nữa trước QK4, HAGL sẽ rơi thẳng vào nhóm rớt hạng. Từ vị thế ứng viên vô địch ở lượt đi, HAGL đã tụt dốc thê thảm với 4 trận thua ở lượt về để rồi thay vì cạnh tranh ngôi vô địch thì “gỗ” lại phải tính chuyện tích lũy từng điểm để tránh rớt hạng.

Mất Lee Nguyễn, Văn Trương vì thẻ phạt trong khi Thonglao vẫn đau nhẹ, HAGL sẽ phải đối mặt với một QK4 đang ở thế cùng đường và chắc chắn sẽ thi đấu rất quyết liệt. Nếu không cẩn thận, đội bóng của HLV Dusit có thể phải trả một cái giá rất đắt.


Lịch thi đấu các trận còn lại: K.Khánh Hòa – M.Nam Định, T&T Hà Nội – CS.Đồng Tháp, TPHCM – Thể Công, Thanh Hóa – XM.Hải Phòng.

Đấu sớm vòng 19 V-League

Văn Quyến lại tỏa sáng

(NLĐ) - Bình Dương đã không thể có điểm trong chuyến hành quân đến sân Vinh khi theo đội chủ nhà có Văn Quyến đang đạt phong độ rất cao với tỉ số 0-1. Đúng như dự đoán, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp rất nhiều khó khăn ngay từ khi mới nhập cuộc. Phút thứ hai, Văn Quyến bị phạm lỗi trong vòng cấm sau pha cản phá trái phép của Trương Văn Hải. Chính Văn Quyến, tiền đạo đang có phong độ rất cao với bàn thắng được bình chọn là đẹp nhất V-League trong tháng 6, bình tĩnh mở tỉ số từ chấm phạt đền 11 m.

Đội khách cũng rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng họ không thắng được hàng thủ vững vàng của chủ nhà, trong lúc tiền đạo chủ lực của họ là Kesley chưa kịp hồi phục và các tiền vệ không tận dụng tốt các pha đá phạt trước khu 16,5 m. Thắng trận này, SLNA tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ hai với 33 điểm, bất kể kết quả các trận đấu còn lại của vòng 19 diễn ra chiều 12-7.

M.Duy