HAGL- ĐTLA: Không khoan nhượng

Những kết quả đáng thất vọng thời gian gần đây buộc HAGL và ĐTLA bước vào cuộc đối đầu không khoan nhượng, thậm chí một mất một còn, diễn ra chiều 19-4 (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ)

Quãng thời gian trầy trật vừa qua khiến HAGL chỉ xếp thứ 10 với 10 điểm, hơn ĐTLA đúng hai bậc trên bảng xếp hạng V-League nhưng khoảng cách giữa hai “đại gia” cùng gặp khó này cũng chỉ vỏn vẹn là 1 điểm. Vì thế, cuộc chạm trán truyền thống giữa “gạch” - “gỗ” chiều nay, 19-4, sẽ chẳng có chỗ cho sự khoan nhượng bởi đội nào thua cũng đều lâm nguy.


Ông Chatchai mong giải hạn


Chẳng ai ngờ khi ông Chatchai bận giải quyết việc riêng ở Thái Lan và để trợ lý Dusit tạm quyền dẫn dắt, HAGL lên như diều gặp gió với 3 chiến thắng liên tiếp. Đến khi HLV người Thái chính thức về nắm đội, 3 trận liền đội bóng phố núi chỉ toàn biết hòa và thua. Ngay cả người hâm mộ Pleiku cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của HLV Chatchai khi thấy ông ngồi trầm ngâm sau trận thua K.Khánh Hòa ở vòng 8. Dù HLV Chatchai cho rằng các học trò của mình thể lực quá yếu nhưng dường như cái thiếu lớn nhất của “gỗ” trong các trận đấu kém thuyết phục vừa qua chính là không có quyết tâm, khát khao chiến thắng như thời còn được Dusit dẫn dắt.

img
Ở cuộc chạm trán đầu mùa, Evaldo (trái) từng giúp HAGL loại ĐTLA tại Cúp Quốc gia. Ảnh: Q.LIÊM


Có lẽ vì thế mà cuộc chạm trán với kình địch ĐTLA lần này được xem là một canh bạc lớn cho cả HAGL lẫn HLV Chatchai. Một chiến thắng sẽ giúp ông thầy người Thái giải hạn, đồng thời, các học trò của ông cũng sẽ tìm lại được niềm hưng phấn chơi bóng. Tất nhiên để làm được điều này, cả đội đã không nghỉ mà tập luyện cật lực suốt những ngày qua, đồng thời liên tục nghe ngóng tình hình của đối thủ ĐTLA.


“Gạch” quyết không nhượng bộ


Sự có mặt khá sớm của Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa nhằm thị sát tình hình nơi ăn, chỗ nghỉ của các cầu thủ ĐTLA đã chứng tỏ “gạch” muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cuộc đối đầu cùng HAGL. Khác với trận thua 0-1 khá nhàn nhã ở vòng 2 Cúp Quốc gia hồi đầu mùa, ĐTLA giờ đang nằm trong nhóm 3 đội có nguy cơ rớt hạng khi chỉ mới thắng vỏn vẹn một trận. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Trần Công Minh sẽ quyết đấu đến cùng để giành trọn 3 điểm tại Pleiku, nơi họ mới chỉ một lần biết thắng nhưng đã cách nay đến 4 năm.


Vấn đề lớn nhất lúc này của HLV Công Minh và tân Giám đốc kỹ thuật Jose Louis là củng cố lại hàng thủ, đồng thời khích lệ tinh thần hàng công. Dù đang sở hữu những chân sút tốt nhất của bóng đá VN như Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em hay các ngoại binh sớm thành danh như Antonio, Tshamala nhưng khâu ghi bàn lại đang là khó khăn lớn nhất của “gạch”. Mùa trước, có những trận đấu ĐTLA chấp luôn hàng thủ bởi họ còn có thể dựa vào hàng công hùng mạnh. Tiếc là cho đến lúc này, trong khi thủ môn Santos hầu như trận nào cũng phải vào lưới nhặt bóng thì hàng công lại thay nhau tịt ngòi.


Hai “đại gia” cùng gặp khó lại phải chạm trán nhau. Biết đâu nhờ cuộc so tài này, cả hai sẽ sớm tìm lại được nguồn cảm hứng để trở lại quỹ đạo chiến thắng. Ở trận đấu đầu mùa, chẳng phải HAGL đã tìm được 3 chiến thắng liên tiếp tại V-League cũng nhờ đánh bại ĐTLA ở Cúp Quốc gia đó sao?

Nóng ở sân Chi Lăng, Thống Nhất

Nếu như ở sân Chi Lăng nóng nhờ chất lượng chuyên môn cao khi hai đội SHB Đà Nẵng và Đồng Tháp chạm trán nhau để phân định ngôi đầu V-League thì ngược lại, sân Thống Nhất lại nóng vì sự có mặt của các CĐV XM.Hải Phòng. Dù ban tổ chức trận đấu TPHCM gặp XM.Hải Phòng khẳng định sẽ bố trí một lực lượng an ninh dày đặc để bảo đảm an toàn cho trận đấu và hội CĐV khách cũng không vào TPHCM nhưng với những gì vừa xảy ra ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) và bài học từ vụ ủng hộ viên Thanh Hóa gây rối trên sân Quân khu 7 năm 2007, tất cả đều rất lo lắng.

Ở các trận đấu khác trong ngày 19-4: SLNA gặp Mikado Nam Định; T&T Hà Nội gặp Quân khu 4 (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ 30 phút); Thanh Hóa gặp Thể Công (VCTV3 trực tiếp lúc 16 giờ).