HAGL “trắng” tiền đạo ngoại
Ba ngày nữa, HAGL sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn gặp đương kim vô địch SHB Đà Nẵng ở vòng 4 V-League 2010. Đó sẽ là cuộc chạm trán hứa hẹn thú vị giữa hai HLV trẻ nổi tiếng nhất của bóng đá VN và Thái Lan: Lê Huỳnh Đức và Kiatisuk
Ưu thế trước trận đấu có phần đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Sau chiến thắng 2-0 trước B.Bình Dương, HAGL trút bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý.
Tuy nhiên, họ phải trả cái giá khá đắt: HLV Kiatisuk không còn một tiền đạo ngoại nào do tân binh Uwanaka chấn thương nặng, chân sút chủ lực Evaldo bị thẻ đỏ, Lee Nguyễn bị sa thải trước đó, trong khi tiền đạo ngoại thứ 4 là Toledo không thể ra sân do lỡ đăng ký là nội binh nhưng hồ sơ nhập tịch chưa được duyệt!
Vắng bóng toàn bộ tiền đạo ngoại, HLV Kiatisuk chỉ còn 2 sự lựa chọn là Tăng Tuấn và Đình Việt với hy vọng sẽ có một phép mầu giúp quật ngã đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Phút thiếu kiềm chế của Evaldo (11) trong trận thắng B.Bình Dương khiến HAGL khủng hoảng hàng công. Ảnh: N.Linh
Trong thời gian qua, tiền đạo từng lên đội dự tuyển U23 VN Nguyễn Tăng Tuấn đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, người đá cặp với Tuấn là Đình Việt không tạo được sự tin tưởng nên nhiều khả năng HLV Kiatisuk sẽ cắm một mình Tăng Tuấn trên hàng tiền đạo. Kiatisuk nhận định: “Tôi hy vọng khi tinh thần đã lạc quan hơn, các cầu thủ sẽ phát huy hết khả năng trên sân Chi Lăng”.
Tuyên bố của Kiatisuk đồng nghĩa HAGL sẵn sàng đá phòng ngự phản công trước SHB Đà Nẵng, đội bóng đang có phong độ ấn tượng với 2 trận toàn thắng ở V-League (còn trận đấu bù với CS.Đồng Tháp), vào đến tứ kết Cúp Quốc gia và đồng thời cũng ra quân thắng lợi ở AFC Cup 2010.
Vẫn chưa thấy dấu hiệu hàng thủ đội bóng sông Hàn mệt mỏi dù phải trải sức ở nhiều mặt trận, điều đó cho thấy thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho một mùa bóng dài và khắc nghiệt. Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này, vì thế, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, nhất là khi bầu Đức sẵn sàng thưởng đậm nếu “gỗ” đánh bại đội bóng đang được bầu Hiển tài trợ rất lớn.