Háo hức chờ đến ngày vui

Đã trở thành truyền thống, mỗi năm vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, hàng trăm trẻ em thuộc các trung tâm, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật lại háo hức chờ đến Cung Văn hóa Lao động (VHLĐ) TPHCM để được nhận quà, vui chơi trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao trẻ em khuyết tật

Không nhiều màu sắc như các lễ hội khác song ngày hội tại Cung VHLĐ TPHCM lại chứa đựng nhiều tình cảm, kỷ niệm thân thương với những cuộc thi tài văn nghệ, trò chơi thể thao vận động…, trong đó nhân vật trung tâm chính là các em khuyết tật. Ngày hội không chỉ gắn kết các em cùng trang lứa, cảnh ngộ mà còn giúp họ tự tin hòa nhập cùng cộng đồng.

img

Tiền vệ Tài Em của CLB Navibank Sài Gòn tặng quà cho các em trong ngày hội năm 2011

Vì ý nghĩa đáng trân trọng ấy, ngày hội đặc biệt do Cung VHLĐ TPHCM tổ chức hằng năm đến nay đã lên tuổi 16. Theo ban tổ chức, ngày hội năm 2012 sẽ được diễn ra đúng vào sáng 1-6 với sự tham gia của hơn 600 em khuyết tật đến từ nhiều mái ấm tình thương ở TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu. Số lượng tham dự được dự báo sẽ tăng và đây là bài toán khó cho đơn vị tổ chức. Đến nay, đã có một số nhà hảo tâm nhận lời hỗ trợ cho ngày hội nhưng ban tổ chức cần thêm những tấm lòng nhân ái để chăm lo cho các em được tươm tất hơn.

Mọi giúp sức cùng ngày hội, xin mời liên hệ Cung VHLĐ TPHCM (Phòng TDTT).