Háo hức chờ trận M.U – Barca

Đó là trận chung kết tranh ngai vàng tuyệt đối, như cuộc so găng huyền thoại Tyson - Holyfield trên võ đài!

Xét trên số danh hiệu vô địch C1/Champions League (CL), trận chung kết CL năm nay giữa M.U và Barcelona không thuộc hàng “khủng” nhất lịch sử. Tuy nhiên, đây là hai đội bóng đã cùng thực hiện được cú đúp VĐQG – cúp nội địa. Giờ họ chỉ còn chờ danh hiệu CL để hoàn tất cú ăn ba vĩ đại, điều khiến cuộc đối đầu trên sân Olimpico (Rome) sắp tới trở thành chung kết lớn nhất, hy hữu nhất trong lịch sử.

Chưa bao giờ bóng đá thế giới được chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai nhà vô địch chiến thắng thuyết phục trong mùa đến như thế, một dạng chung kết tranh ngai vàng tuyệt đối, thống nhất mọi danh hiệu làng bóng như cuộc so găng huyền thoại Tyson – Holyfield trên võ đài!


Tiếng vọng quá khứ


Khi hỏi HLV Pep Guardiola  của Barca nghĩ gì về các trận chung kết CL, ông không đề cập đến chiến thắng 1-0 của Barca trước Sampdoria trên sân Wembley năm 1992 với sự góp mặt của mình. Ngược lại, Pep nhớ về trận chung kết “xấu xí” nhất của Barca: thua AC Milan 0-4 tại Athens 1994.

Barca lúc đó bị AC Milan khai thác đến cùng 2 nhược điểm trí mạng: Độ chuẩn bị về thể lực khi họ phải tập trung sức cho trận chót tranh chức vô địch Tây Ban Nha và vị trí then chốt của... chính Guardiola mỏng cơm bị tiền vệ cơ bắp Desailly “bóp chết”, khiến Barca đánh mất hoàn toàn lối chơi cầm bóng của họ.

img
Với bộ ba tiền đạo Messi, Henry (giữa) và Eto’o, Barcelona sẽ lấy công bù cho hàng thủ sứt mẻ khi đối đầu M.U. Ảnh: REUTERS


Kinh nghiệm cay đắng được Guardiola nghiền ngẫm rất kỹ để dưỡng quân Barca tuyệt đối ngay khi nắm chắc chức VĐQG, bất chấp việc không phá được kỷ lục về số điểm hay số bàn thắng.

Đồng thời, ông ngầm chuẩn bị cho cuộc đối đầu khu giữa sân với M.U vốn tranh chấp tốt hơn, chặt chẽ hơn bằng hàng tiền vệ 100% cây nhà lá vườn Busquet – Xavi – Iniesta, hiểu nhau đến mức bịt mắt ra sân vẫn đan bóng chính xác với nhau.

Lấy sở trường kỹ thuật đối đầu sở trường tranh chấp của đối phương, phương án Barca bí mật chuẩn bị tỏ ra liều lĩnh nhưng phù hợp bản sắc của họ và có thể sẽ hiệu quả theo kiểu nhu chế cương!


M.U tin vào Ferguson


Với M.U, rào cản lớn nhất thuộc về... lịch sử. Từ ngày Cúp C1 chuyển tên thành CL, không ít đội hai lần liền lọt vào chung kết nhưng chưa ai bảo vệ được chức vô địch. Tuy nhiên, cũng lịch sử lại ủng hộ HLV Ferguson: Ba lần Ferguson đưa M.U vào chung kết Cúp châu Âu, cả ba lần M.U đều chiến thắng! Với Fergie mát tay và luôn chuẩn bị đội cho trận đấu quyết định thành công đến như thế, CĐV M.U rất tự tin chờ đón đội bóng của họ vượt qua lời nguyền lịch sử.


Tổng hợp mọi yếu tố, đặc biệt khi M.U đang ở vị thế đương kim vô địch cũng như Barca thiếu hụt lực lượng tuyến thủ trầm trọng vì chấn thương và thẻ phạt, rõ ràng M.U ở kèo trên. Tuy nhiên, chung kết như một trận derby luôn có những ngoại lệ khi tinh thần và khát vọng của một đội đủ sức thay đổi hoàn toàn tương quan lực lượng.

Điều không ai nghi ngờ; trận đấu giữa M.U hài hòa nhất châu lục giữa công và thủ với Barca tấn công quyến rũ nhất mùa bóng thật sự xứng đáng là trận chung kết lớn nhất lịch sử.