Hat-trick buồn của Ngọc Châm
Lần thứ ba liên tiếp tiền đạo Ngọc Châm lỗi hẹn với đấu trường SEA Games bởi chấn thương nghiệt ngã cứ ập đến với cô trong thời điểm quan trọng nhất
Tiền đạo chủ lực Nguyễn Ngọc Châm của đội tuyển bóng đá nữ VN đã không thể có tên trong danh sách chính thức dự SEA Games 2009 tại Lào vì chấn thương gối của cô gái Hà Nội không kịp bình phục.

Vắng Ngọc Châm (phải), hàng công đội tuyển VN sẽ bị sứt mẻ trong cuộc đua giành HCV với kình địch Thái Lan. Ảnh: H.Anh
Vận rủi trước mỗi kỳ SEA Games
Đây đã là lần thứ ba Ngọc Châm lỗi hẹn với SEA Games. Nhưng lần này là “đau nhất” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đau bởi Quả bóng vàng nữ VN 2008 hiện ở đỉnh cao phong độ, đang là niềm hy vọng của cả một đội tuyển nhưng lại không thể tham gia.
Tiền đạo số một của tuyển nữ buộc phải ở nhà làm khán giả xem các đồng đội thi đấu tâm sự: “Tôi cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi. Mọi người, HLV rồi bố mẹ cũng an ủi, động viên nhiều nên thực sự tôi cũng không quá sốc. Dù quả thực là khi mới bị chấn thương tôi đã khóc rất nhiều”.
Ở SEA Games 23 và 24, Châm “còi” lỗi hẹn vì chấn thương dây chằng chéo sau gối trái. Lần này đến lượt dây chằng chéo trước giở chứng. Châm kể: “Trong một buổi tập với đội U15 của Thể Công cách đây hơn một tháng, tôi bị chấn thương này. Ngay sau đó vài ngày, tôi đã biết là khả năng có thể đi SEA Games của mình rất ít”.
Đội tuyển nữ VN đã chờ Châm tới tận ngày cuối cùng nhưng Châm đã không kịp bình phục. Chính Châm là người biết rõ nhất tình trạng của bản thân và tiền đạo này đã chủ động gặp HLV Trần Vân Phát xin được rút tên khỏi đội tuyển.
Đội lên đường, Châm lên bàn mổ
Việc Châm phải ở nhà là một thiệt thòi lớn cho tuyển nữ nhưng đặt vào trường hợp bất khả kháng như lúc này lại là một điều tốt cho cả Châm lẫn đội tuyển. Những ngày này, Châm “còi” vẫn tập cùng đội, tất nhiên là không thể vào sân để tham gia đấu tập.
Tiền đạo xinh đẹp của tuyển nữ bảo: “Không được đi SEA Games đúng vào lúc tôi cảm thấy sung sức nhất quả là rất buồn nhưng tôi sẽ phải nhìn về phía trước, cố gắng điều trị để sớm trở lại”. Dự kiến ngày 2-12, đúng ngày tuyển nữ lên đường, cô gái Hà Nội này sẽ lên bàn mổ. Người phẫu thuật cho Châm là bác sĩ Moss - chuyên gia người Đức - rất có kinh nghiệm từng phẫu thuật thành công cho nhiều cầu thủ VN.
Một mùa SEA Games buồn với Ngọc Châm nhưng cô bảo: “Nếu các đồng đội chơi tốt và giành HCV thì đó là món quà lớn cho tôi”. Dù Châm cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô gái ấy đã phải nuốt quá nhiều nước mắt vào trong để tiếp tục hy vọng vào một kỳ SEA Games sau 2 năm nữa.