Hậu vệ Puerta chết vì 2 lần đau tim

Các báo Tây Ban Nha tối qua, 28-8, đưa tin hậu vệ Antonio Puerta đã qua đời tại bệnh viện Virgen del Rocio lúc 13 giờ 7 phút ở Seville (tức 18 giờ 7 phút giờ VN), 3 ngày sau khi bị đột quỵ vì đau tim trong trận Sevilla thắng Getafe 4-1 hôm 25-8. LĐBĐ châu Âu quyết định dời trận lượt về vòng sơ loại 3 Champions League giữa AEK Athens với Sevilla - dự kiến diễn ra rạng sáng 30-8 – sang ngày 3-9 để toàn đội Sevilla từ Hy Lạp quay về chia buồn cùng gia đình Puerta. Hậu vệ này còn 2 tháng nữa sẽ làm cha, vậy mà...

Trong trận đấu với Getafe, Puerta ngã quỵ ở phút 29. Sau khi được sơ cứu, hậu vệ 22 tuổi đang khoác áo tuyển Tây Ban Nha hồi tỉnh và được dìu vào phòng thay đồ. Nhưng tại đây, anh lại bị đau tim lần thứ 2 và hôn mê kể từ đó.

Puerta là cầu thủ thứ 3 chết vì đột quỵ tim khi đang thi đấu. Tháng 1-2004, tiền đạo Hungary Miklos Feher của CLB Benfica chết trong trận đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha, chỉ 7 tháng sau khi tiền vệ Cameroon Marc Vivien Foe đột tử trên sân trong Cúp Các Liên đoàn châu lục.