HCV của sự công bằng
Màn trình diễn thuyết phục của cặp VĐV VN khiến trọng tài giờ chót quyết định trao cho họ HCV cùng với đôi chủ nhà
Từ thất vọng đến vỡ òa trong hạnh phúc, sung sướng, cặp VĐV Vũ Bá Đông - Trần Thị Thu Hà ở nội dung đôi nam nữ phối hợp môn sport aerobic đã bước lên bục vinh quang rất xứng đáng. Khi ban tổ chức (BTC) xướng tên hai VĐV VN và quyết định trao hai tấm HCV ở nội dung này cho cả hai cặp VĐV Thái Lan và VN, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má Thu Hà đã nhường chỗ cho nụ cười.
BTC cũng không thể làm khác
Không khí nhà thi đấu aerobic trong khu liên hợp thể thao TP Korat căng như dây đàn khi cặp đôi VĐV của VN là Bá Đông - Thu Hà thực hiện quá xuất sắc bài thi của mình. Chính những khán giả Thái Lan có mặt ở nhà thi đấu cũng nghĩ tấm HCV khó thoát khỏi tay hai VĐV VN. Nhưng khi trọng tài công bố điểm, cặp Đông - Hà chỉ đạt số điểm 20,20; đúng bằng số điểm của cặp VĐV chủ nhà, đồng nghĩa với việc hai VĐV VN chỉ đứng thứ hai khi các trọng tài đã cố tình để điểm thực hiện của cặp VĐV Thái Lan cao hơn cặp VN và theo như luật của Liên đoàn Thể dục Thế giới, HCV sẽ thuộc về cặp VĐV Thái Lan.
Chiếc HCV mà hai VĐV VN xứng đáng giành được tưởng như đã bị mất bởi một “thủ thuật” thường thấy của các trọng tài Đông Nam Á ở các môn chấm điểm nhạy cảm như thể dục, nhưng vào phút chót các VĐV VN được thông báo họ vẫn giành được HCV. Đây cũng là một sự kiện chưa hề có tiền lệ khi ở một nội dung lại trao tới hai tấm HCV. Nhưng theo giải thích của hội đồng trọng tài đó là quy định riêng của SEA Games và các VĐV VN hoàn toàn xứng đáng đứng trên bục cao nhất giống như những đồng nghiệp bên phía Thái Lan. HLV Tuyết Oanh cho biết: “Tôi hơi bất ngờ về quyết định của BTC, nhưng tôi nghĩ đó là một quyết định hoàn toàn sáng suốt vì Đông - Hà xứng đáng hơn hai VĐV chủ nhà. Bài thi của các em quá tốt, hơn cả sự trông đợi của tôi. Tôi mừng vì BTC đã làm đúng và không xử ép chúng ta một cách quá đáng”.
Cả hai sẽ còn tiến xa
Nước mắt hòa trong nụ cười, niềm hạnh phúc của thầy trò đội aerobic khi sự công bằng đã chiến thắng vì mồ hôi, nước mắt của họ đổ ra trong suốt quãng thời gian qua đã không bị cướp trắng bởi...trọng tài. Riêng với cặp VĐV Đông - Hà, chiếc HCV đầu tiên ở lần đầu tiên tham gia đấu trường SEA Games là niềm hạnh phúc quá lớn.
Đều xuất thân từ lò đào tạo Hải Phòng, cả Đông và Hà đều có gương mặt hiền lành, khả ái, thể hình của cả hai cũng lý tưởng cho môn sport aerobic. Cả hai VĐV của VN đều còn rất trẻ, cùng sinh năm 1989 và cũng mới tập môn này được một năm rưỡi nhưng đã có một cuộc trình làng không thể tốt hơn. Kể từ sau Asian Indoor Games II - giải đấu lớn đầu tiên của hai VĐV - Đông và Hà đã trưởng thành rất nhiều. Chuyên gia người Nga Mariya Kolev - người thầy của Đông - Hà và là cựu vô địch thế giới ở nội dung này - nhận xét: “Dìu dắt Đông- Hà chưa lâu nhưng tôi cảm nhận được ở hai VĐV này tố chất rất tốt. Hôm nay, chứng kiến bài thi của hai em gợi lại cho tôi những cảm xúc khi đoạt HCV thế giới. Đông và Hà sẽ còn tiến xa”.
|
Aerobic hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, đội aerobic VN đã có đủ bộ sưu tập ba màu huy chương. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Phương giành HCĐ, hai nội dung có HCB là đơn nữ của Nguyễn Phương Thanh và bài thi ba người của Vũ Bá Đông - Nguyễn Xuân Giang - Nguyễn Tiến Phương. Như vậy, đội aerobic VN đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường. “Điều quan trọng nhất là các VĐV chơi ngày càng tiến bộ, chúng ta chỉ kém Thái Lan (4 HCV) vì họ là nước chủ nhà”- trưởng bộ môn thể dục Nguyễn Thị Kim Lan cho biết. |