Hiddink: “Như một phép nhiệm màu”
Cố gắng kìm nén cảm xúc vì Hà Lan dẫu sao cũng là quê hương, nhưng nhà cầm quân có biệt danh "thày phù thủy" không thể không buông lời tán tụng chiến thắng 3-1 của "Gấu Nga" tại tứ kết tối qua.
"Tôi không muốn sử dụng những từ đao to búa lớn, nhưng chiến thắng này tựa như phép nhiệm màu vậy", Guus Hiddink bay bổng.
"Tôi thực sự tự hào về các học trò của mình. Thể lực, kỹ năng và chiến thuật là những yếu tố giúp chúng tôi đánh bại Hà Lan. Đó thực sự là thành quả lớn lao đối với chúng tôi".
Phân tích về trận thắng lịch sử tối qua, nhà cầm quân 61 tuổi cho rằng, đó là chiến thắng của tập thể nhưng ông không thể không nhấn mạnh đến một số cá thể nổi trội. Mà đặc biệt nhất tất nhiên là Arshavin.
"Cậu ấy đã làm được những điều thật sự lớn lao. Cậu ấy có kỹ thuật điêu luyện và biết làm thế nào để khoản thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hậu vệ có thể đeo kèm chứ không tài nào đánh chặn được Arshavin. Tất cả thuộc về bản năng của ấy".
Như một hành động "đáp lễ", ngôi sao đang thi đấu cho Zenit St Petersburg (đội giành Cup UEFA mùa vừa qua) tỏ ra phấn khích khi nhận xét về ông thày: "Một HLV Hà Lan đã đánh bại 11 cầu thủ Hà Lan tài năng".
Về chiến thắng tối qua, anh nói: "Đó là điều hạnh phúc đối với cá nhân tôi và toàn thể dân tộc Nga. Một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đã làm thật tốt và chẳng có gì để phải phàn nàn".
Màn trình diễn quá đỗi ấn tượng của Hà Lan ở vòng bảng từng khiến Arshavin lo lắng. Trước trận đấu tối qua chính anh tâm sự, nếu không phải đụng "cơn lốc màu da cam" thì tốt biết mấy.
"Tuy nhiên, chúng tôi đã chiến thắng và đó là điều quan trọng nhất", ngôi sao 26 tuổi chia sẻ. "Chúng tôi cứ nghĩ Hà Lan sẽ chơi tưng bừng như mấy trận trước kia, ai dè, họ có vẻ như chịu trận ngay từ trước khi chúng tôi tiến đánh".