HLV A. Riedl: Tôi sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Sau gần 2 năm xa cách, chiều qua, 1-6, HLV Alfred Riedl đã có mặt tại VN để thương thảo các điều kiện chi tiết với LĐBĐ VN, trước khi chính thức ký hợp đồng trở thành HLV trưởng đội tuyển U23 VN. Có một chút trục trặc nhỏ trong lần HLV A. Riedl trở lại “quê hương thứ hai” khi toàn bộ hành lý (dù ngồi ghế VIP) bị thất lạc, khiến HLV A. Riedl chỉ còn... bộ quần áo trên người đến dự khán trận Thể Công - SLNA.

Ông A. Riedl nói: “Tôi đã từng hứa sẽ quay trở lại VN. Giờ đây tôi đã thực hiện lời hứa này. Điều đó thật tuyệt vời. Sau một mùa bóng căng thẳng ở Kuwait, chuyến đi này trước tiên là một cuộc xả hơi trước khi bước vào những thách thức mới. Tôi chưa biết chắc mình có quay lại làm việc ở VN hay không, bởi điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Dù sao, sau chuyến phiêu lưu tại Kuwait, trở lại VN lần này, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón những thách thức mới của bóng đá VN”.

Theo ông A. Riedl, dẫu ở xa VN, nhưng mọi thông tin về bóng đá VN vẫn được ông cập nhật rất đầy đủ qua báo chí và bạn bè.  Vậy còn áp lực phải có huy chương của đội U23 VN ở SEA Games 22? “Tôi hiểu áp lực ấy. Khi một giải đấu lớn như SEA Games 22 tổ chức ngay trên sân nhà, đương nhiên các cổ động viên phải đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển của mình. Nhưng xin khẳng định lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên tôi phải chịu một áp lực như vậy. Trận chung kết Tiger Cup 1998 hay chung kết SEA Games 20 là những ví dụ. Sau khi đã có những bài học lớn như vậy, tôi tin chúng ta sẽ không vấp ngã lần nữa”.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của người học trò cũ  Hồng Sơn, HLV A. Riedl đã nán lại khá lâu trên sân Hà Nội để  chúc mừng vào trao đổi ngắn với Hồng Sơn. Theo một nguồn  tin, ngoài việc chúc mừng Hồng Sơn trở lại thi đấu sau chấn thương, ông A. Riedl đã đề nghị Hồng Sơn “quân sư” cho ông lựa chọn một số cầu thủ xuất sắc trong độ tuổi U23.

Theo kế hoạch, 17 giờ hôm nay (2-6), HLV A. Riedl sẽ có cuộc trả lời phỏng vấn trên mạng VN Express với công chúng hâm mộ.