HLV Boas đi trên... dây
Chiếc ghế của HLV A.V. Boas tại Chelsea đang lung lay rất dữ dội khi nhà cầm quân Bồ Đào Nha này liên tiếp chứng kiến những kết quả tồi tệ và chuyện không hay chỉ trong vòng 3 ngày.
Chelsea bị Birmingham cầm chân 1-1 trên sân nhà ở vòng 5 Cúp FA cuối tuần qua (buộc phải đấu lại trên sân khách). Vài giờ sau hung tin trung vệ đội trưởng J. Terry bị chấn thương đầu gối phải phẫu thuật và nghỉ từ 4 đến 8 tuần, Chelsea nhận thất bại 1-3 trên sân của Napoli ở lượt đi vòng 2 Champions League rạng sáng 22-2 dù Mata mở tỉ số trước.
Đây là trận thứ 5 liên tiếp trên mọi giải mà Chelsea không thắng và trận thứ 4 liên tiếp ở Champions League mùa này thầy trò ông Boas hòa hoặc thua ngược trên sân khách sau khi đã dẫn bàn! Báo chí Anh còn đưa tin 2 trụ cột A. Cole và F. Lampard đến chất vấn HLV người Bồ Đào Nha trước trận sau khi biết tin sẽ bị loại khỏi đội hình chính. Cole sau đó vào sân ở phút 12 thay Bosingwa bị chấn thương, còn Lampard chỉ vào sân ở hiệp 2 cùng M. Essien khi Chelsea đã bị dẫn 1-3. Ở trận này, Torres không được sử dụng.
Điều đáng báo động là ngay cả khi phòng ngự số đông, hàng thủ Chelsea vẫn để lọt lưới, như 2 bàn thua đầu trước Napoli. Nghĩa là ngoài sự thiếu tập trung của các cá nhân, tuyến phòng ngự Chelsea không được tổ chức tốt. Báo Daily Mail gọi trận thua là “một sô diễn thảm họa nữa của hàng thủ Chelsea”.
HLV Boas vẫn lạc quan nhưng xem ra chỉ có phép mầu mới giúp ông ở lại Chelsea cho đến hết mùa này. Đội bóng thành London hiện xếp hạng 5 Giải Ngoại hạng Anh, còn quá ít cơ hội vô địch Cúp FA, nơi Liverpool và Tottenham là 2 ứng viên vô địch. Thất bại 1-3 của họ trước Napoli và 0-4 của Arsenal trước AC Milan hồi tuần trước cũng khiến bóng đá Anh đối mặt nguy cơ sạch bóng đại diện trước vòng tứ kết.
Ở trận đấu khác rạng sáng 22-2, Real Madrid bị chủ nhà CSKA Moscow cầm chân 1-1 với bàn thua ở phút bù giờ.