HLV Calisto tính chuyện thắng Thái Lan
Sau trận hòa 2-2 với Thái Lan ở trận đấu cuối cùng tại T&T Cup 2008, thầy trò Calisto như được tiếp lửa và ông đang tính chuyện thắng đối thủ ở AFF Cup ngay trên đất Thái!
Chấm dứt cơn hạn bàn thắng sau 3 trận liên tiếp, lại 2 lần phá lưới Thái Lan trong thế lội ngược dòng, HLV H. Calisto có nhiều lý do để phấn khích sau trận hòa 2-2 với người Thái vào tối 16-11. Đó là lý do ông đang tính chuyện thắng Thái Lan ngay tại đất Thái khi hai đội gặp lại nhau ở trận mở màn vòng bảng AFF Cup vào đầu tháng 12.Chấp nhận chơi chiếu dưới
Sau trận hòa với hai lần lội ngược dòng trước Thái Lan, HLV Calisto nói rằng: “Tôi đã dự trù khả năng Thái Lan có thể ghi bàn trước nhưng nếu như trước đây đội tuyển VN dễ bị ngợp thì nay các cầu thủ đã cho thấy bản lĩnh”. Nhưng điều dễ nhận thấy là nếu loại trừ hai tình huống cố định dẫn đến bàn thắng của đội VN, Thái Lan vẫn là đội bóng kiểm soát trận đấu và chơi trên chân chủ nhà.
Khi đưa ra nhận định này với ông Calisto, ngay lập tức nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phản bác: “Không thể nói rằng đội tuyển VN không chơi tốt bằng Thái Lan mà lại có được hai bàn thắng. Đó không phải là hai bàn thắng do may mắn, chúng tôi đã luyện tập và có những phương án tấn công theo kịch bản”. Nếu theo đúng những gì ông Calisto nói, đoàn quân của ông chơi có tính toán, có ý đồ. Nhưng nhìn cách chỉ đạo của hai ông thầy thì có thể thấy ông Reid bình thản hơn người đồng nhiệm của mình. Nhà cầm quân 55 tuổi thừa nhận rằng: “Chơi với Thái Lan không thể dùng sức bởi mặt bằng chung cầu thủ của họ có thể lực và kỹ thuật tốt hơn chúng ta”. Nhưng còn một điều nữa cũng muốn được nhắc thêm ông Calisto là những khi VN giành được một kết quả có lợi trước Thái Lan thì đều là nhờ đoàn quân áo đỏ trước đó đã bị đánh giá thấp hơn. Hy vọng ông Calisto không quên điều đó để tỉnh táo khi nhìn về trận hòa vừa rồi.
Sống lại nhờ bóng “chết”
Trong những buổi tập thường ngày, HLV Calisto thường để các cầu thủ chơi đối kháng nhiều hơn là rèn những miếng tấn công một cách bài bản. Tấn công biên vẫn là miếng “võ” chủ đạo mà đội tuyển VN sử dụng, chỉ có điều những chiêu này đã bị Thái Lan “bắt bài”. Nhưng trận hòa vừa rồi trước đại kình địch chắc chắn gợi mở cho ông Calisto nhiều ý tưởng hay về cả con người cũng như chiến thuật. Ông đã nhận ra sự lợi hại của những tình huống cố định sau cả hai bàn thắng đều đến từ những pha bóng “chết” mà đoàn quân áo đỏ tạo ra.
Nhưng để biến những tình huống cố định, những pha sút phạt trở thành thứ vũ khí truyền thống của đội tuyển VN cũng không dễ. Chính ông Calisto đã khẳng định: “Sẽ tính toán để rèn luyện cho các cầu thủ có được kỹ năng sút phạt tốt hơn”. Hiện tại, ở đội tuyển VN ngoài Minh Phương, Công Vinh, Bảo Khanh, Thành Lương sút phạt tốt thì còn có Vũ Phong, người thường ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định ở vòng loại Olympic 2008 vào năm ngoái. Bên cạnh những pha sút xa thì việc tận dụng các tình huống cố định là vũ khí mà người Thái vẫn thường dùng để đánh bại đội tuyển VN. Nhưng sau trận đấu vừa rồi, các học trò HLV Calisto cũng cho thấy Thái Lan cũng có thể “chết” nếu đối thủ của họ luyện được các “chiêu” này!
|
Xả trại một ngày HLV Calisto cho phép các cầu thủ nghỉ phép một ngày vào hôm qua, 17-11, nhưng họ không được rời khỏi Hà Nội. Năm cầu thủ của đội tuyển U22 VN là Chu Ngọc Anh, Công Huy, Minh Đức, Tấn Trường và Xuân Hợp, những người đã có tên trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ dự AFF Cup 2008, có thể sẽ có mặt ngay trong buổi tập chiều 18-11 sau khi trở về từ Cúp Hoàng gia Myanmar vào sáng cùng ngày. |