HLV Capello xát thêm muối vào Terry

Vài giờ sau khi bị W. Bridge không thèm bắt tay trước trận Chelsea bị Manchester City hạ nhục với tỉ số 4-2 tối 27-2, trung vệ J. Terry nhận thêm một đòn đau choáng váng nữa từ HLV trưởng đội tuyển Anh F. Capello khi ông tuyên bố ngôi sao Chelsea sẽ không còn cơ hội đeo băng đội trưởng tuyển Anh một khi ông còn tại vị.

Trước đó, nhà cầm quân người Ý chỉ trích các vụ bê bối tình ái của A. Cole và Terry làm xấu hình ảnh các tuyển thủ Anh, những người phải làm gương cho CĐV, đặc biệt là giới trẻ.

img
Aaron Ramsey đau đớn khi chân bị gãy sau pha vào bóng của Shawcross, người được
gọi vào tuyển Anh sau đó 2 giờ. Ảnh: Reuters


Terry, có vợ và hai con, bị báo chí Anh phanh phui là có quan hệ trong thời gian dài với cô bồ vừa chia tay của Bridge, nguyên nhân khiến hậu vệ Man City này bỏ luôn cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2010 cùng tuyển Anh vì không muốn khó xử, sau này khỏi phải nói với con rằng “cha vẫn chơi chung với cái gã lăng nhăng với mẹ của con”. Nguyên nhân khác là Terry không xin lỗi Bridge, ngay cả qua bạn bè trung gian.


Dù HLV C. Ancelotti của Chelsea vẫn ủng hộ đội trưởng của mình, cho rằng toàn đội mất cân bằng trong ngày tồi tệ, nhưng các bình luận viên ở Anh nghĩ khác. Tờ Times chấm Terry 4 điểm, anh là một trong ba cầu thủ Chelsea chơi tệ nhất trận này, bên cạnh thủ môn Hilario và tiền vệ Mikel. Không chỉ chậm chạp ở những thời điểm quyết định như trận thua Inter giữa tuần qua, ngôi sao người Anh còn xử lý thiếu dứt khoát, khiến Chelsea chịu thất bại tồi tệ nhất (cùng 2 thẻ đỏ) kể từ khi tỉ phú R.Abramovich mua đội vào năm 2004.


Chelsea chỉ còn hơn 1 điểm so với M.U và 3 điểm so với Arsenal, đội lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Stoke 3-1 nhưng chiến thắng này bị che phủ bởi chấn thương kinh hoàng của tiền vệ trẻ Aaron Ramsey. Ngôi sao 19 tuổi này bị gãy chân phải sau pha vào bóng của hậu vệ Ryan Shawcross, người có tên trong danh sách lên tuyển Anh được công bố chỉ sau đó 2 giờ. Tai nạn này xảy ra đúng 2 năm sau khi tiền đạo Croatia gốc Brazil Eduardo vỡ mắt cá ở trận gặp Birmingham. Shawcross bật khóc vì không tin là anh đã gây ra hậu quả khủng khiếp, dù đã bị thẻ đỏ.