HLV Ferguson không nỡ làm nhục Arsenal

Arsenal đã khép lại tháng 8 dông bão bằng trận thua kinh hoàng 2-8 trên sân M.U vào đêm 28-8. Sau 3 vòng đầu tiên, “pháo thủ” chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm

Đây là thất bại nặng nề nhất của “pháo thủ” kể từ khi họ thua West Ham 0-7 năm 1927 và là trận thắng đậm đà nhất của “quỷ đỏ” trên sân nhà sau trận đại thắng Ipswich 9-0 năm 1995. 12 năm trước, M.U cũng thắng đậm Nottingham Forest 8-1. Cả hai bại tướng của M.U sau đó đều rớt hạng. Arsenal khó đi vào vết xe đổ đó nhưng thất bại đêm 28-8 chắc chắn để lại vết đen khó gột rửa trong tâm trí thầy trò HLV A. Wenger lẫn CĐV của đội.

Sau khi Young ghi bàn thứ 8 cho M.U, chính HLV A. Ferguson không muốn các học trò phá lưới Arsenal nữa bởi không muốn làm nhục người đồng nhiệm của đội khách, dù nhiệm vụ của “quỷ đỏ” là phải giành một kết quả tốt nhất. Như để an ủi ông Wenger, HLV Ferguson cho rằng: “Tôi nghĩ mọi chỉ trích nhắm vào HLV Wenger rất không công bằng. Chúng ta đang sống trong một thế giới tàn nhẫn. Khi bạn thua vài trận thì lập tức bị phán xét và nhiều nhà cầm quân phải ra đi, điều đó rất không công bằng”.

img

Thủ môn Szczesny của Arsenal trung bình 11 phút phải vào lưới nhặt bóng một lần. Ảnh: GETTY IMAGES

Xem ra HLV Wenger phải gấp rút mua một trung vệ và thủ môn đẳng cấp để “vá” lại hàng thủ Arsenal sau những bàn thua trong các trận đấu lớn như trước M.U. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận mức lương trần không cao ở Arsenal cũng là một rào cản trong việc lôi kéo cầu thủ ngôi sao đến với sân Emirates, dù “pháo thủ” hiện không thiếu tiền và có đến 20 chuyên gia “săn” sao.

Với chiến thắng của M.U và chiến thắng 5-1 của Man City trên sân Tottenham trước đó, thủ đô bóng đá Anh xem ra đang dời về Manchester, nhất là khi ứng viên còn lại là Chelsea khởi đầu chưa thuyết phục.