HLV Lê Thụy Hải: Tôi đang thất nghiệp

Chưa chính thức chia tay Thể Công nhưng đã rộ lên tin HLV Lê Thụy Hải được T&T Hà Nội, V.Ninh Bình và nhiều đội bóng khác mời chào về làm HLV trưởng

Nhưng trên thực tế, ông Hải bảo rằng: “Tôi đang thất nghiệp!”. Chiều 29-8, ông Hải ngồi như bất động trên băng ghế chỉ đạo của Thể Công. Ông cũng gần như bất lực nhìn SHB Đà Nẵng lấy Cúp Quốc gia, danh hiệu (nếu giành được) cũng chỉ có ý nghĩa an ủi với Thể Công và chính ông sau một mùa bóng đầy những thăng trầm.

Có những lúc, ông tưởng như hồi sinh bao khát khao và máu lửa cùng Thể Công nhưng rồi ngọn lửa ấy sớm vụt tắt vì ông không hợp với một “cơ chế” giống như ở Thể Công. Ông Hải đã cứu Thể Công thoát khỏi đáy bảng xếp hạng V-League sau giai đoạn một mùa bóng vừa qua. Nhưng cũng đã có thời điểm, tưởng như chính ông và Thể Công lại bị vùi xuống... bùn đen vì những bất ổn, lủng củng trong chính nội bộ đội bóng.

img
HLV Lê Thụy Hải chỉ đạo tại V-League 2009. Ảnh: T.Trung


Hồi mới về Thể Công, ông Hải còn chịu khó tâm sự, giãi bày nỗi lòng với các học trò nhưng đến giai đoạn cuối mùa bóng, ông gần như chỉ làm việc cho hết trách nhiệm. Ở cái tập thể ấy, ai cũng phải nghe ông nhưng chẳng ai bằng lòng 100%. Nó không giống với những gì ông được tận hưởng ở Hàng không VN, Đà Nẵng hay Bình Dương trước kia. Cuộc chia tay của ông Hải và Thể Công gần như không thể tránh được.


“Chưa có đội nào đặt vấn đề chính thức với tôi”- vẫn với cái chất “lơ” của mình, ông Hải nói. Nhiều đội muốn có ông Hải vì họ phục tài ông nhưng còn ngại ông. Không phải lãnh đạo hay cầu thủ đội bóng nào cũng chịu được tính cách nóng như lửa của ông Hải.