HLV Mourinho: Các cầu thủ Chelsea vừa đá vừa ngủ!
(NLĐO) - Với trận thua 0-1 trước Basel vào rạng sáng 27-11, Chelsea một lần nữa thất bại trước đội bóng của Thụy Sĩ, trước đó, họ đã thua 1-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi. Biện minh cho thất bại, HLV Mourinho đã đổ lỗi cho các cầu thủ quá tải sau đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia nên “thi đấu như đang mơ ngủ!”.
Chứng kiến bàn pha ghi bàn duy nhất trong trận của Mohamed Salah bên phía Basel, ông Mourinho đã không thể ngồi yên và ra tận đường biên la hét các học trò của mình: “Mọi người, tất cả mọi người, bàn thắng thật là vô lý, hoàn toàn vô lý. Mọi người đang ngủ à? Nếu không ngủ, làm thế nào pha bóng đó có thể thành bàn”.
Ông Mourinho còn lấy lý do các cầu thủ quá tải sau đợt tập trung cùng đội tuyển nên mới mệt mỏi như vậy. Trường hợp chấn thương của Samuel Eto’o ở cuối hiệp 1 cho thấy dấu hiệu của việc thi đấu quá nhiều cho tuyển Cameroon ở vòng loại World Cup 2014.

Ông Mourinho không còn bình tĩnh sau bàn thua của Chelsea
“Khi bạn đang mệt mỏi, bạn cần phải ngủ. Khi đang mệt mỏi, bạn không còn nhạy bén. Đó là sự thật. Chúng tôi đã có những tình huống ghi bàn nhưng các cầu thủ đã làm rất tệ, không còn sắc bén. Khi đội bóng mệt mỏi, những sai lầm phòng ngự và tấn công có thể xảy ra và bạn chấp nhận bàn thua đáng ra không nên có. Nhưng dù sao Basel cũng xứng đáng với phần thưởng đó” - ông Mourinho cho biết trong cuộc họp báo.
Trong khi đó, HLV Murat Yakin của Basel cũng không giấu niềm vui khi đội bóng của ông lại chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ mạnh hơn mình: “Giành chiến thắng liên tiếp trong 2 lần đối đầu với Chelsea là điều gì đó lịch sử. Chúng tôi đã gặp họ tổng cộng 4 lần, vì thế cũng không quá lạ lẫm. Tôi vui mừng sau chiến thắng nhưng việc Mourinho phải 2 lần chúc mừng tôi mới là tuyệt nhất”.
Ông Mourinho còn lấy lý do các cầu thủ quá tải sau đợt tập trung cùng đội tuyển nên mới mệt mỏi như vậy. Trường hợp chấn thương của Samuel Eto’o ở cuối hiệp 1 cho thấy dấu hiệu của việc thi đấu quá nhiều cho tuyển Cameroon ở vòng loại World Cup 2014.

Ông Mourinho không còn bình tĩnh sau bàn thua của Chelsea
“Khi bạn đang mệt mỏi, bạn cần phải ngủ. Khi đang mệt mỏi, bạn không còn nhạy bén. Đó là sự thật. Chúng tôi đã có những tình huống ghi bàn nhưng các cầu thủ đã làm rất tệ, không còn sắc bén. Khi đội bóng mệt mỏi, những sai lầm phòng ngự và tấn công có thể xảy ra và bạn chấp nhận bàn thua đáng ra không nên có. Nhưng dù sao Basel cũng xứng đáng với phần thưởng đó” - ông Mourinho cho biết trong cuộc họp báo.
Trong khi đó, HLV Murat Yakin của Basel cũng không giấu niềm vui khi đội bóng của ông lại chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ mạnh hơn mình: “Giành chiến thắng liên tiếp trong 2 lần đối đầu với Chelsea là điều gì đó lịch sử. Chúng tôi đã gặp họ tổng cộng 4 lần, vì thế cũng không quá lạ lẫm. Tôi vui mừng sau chiến thắng nhưng việc Mourinho phải 2 lần chúc mừng tôi mới là tuyệt nhất”.