HLV Nguyễn Tuấn Phong: Tôi đã mơ thấy họ vào chung kết

Nếu không có bất ngờ nào ở loạt trận tứ kết, 2 ứng viên hàng đầu Brazil và Pháp sẽ thẳng tiến ở nhánh đấu của mình, trực chỉ bán kết rồi chung kết, tạo nên trận thư hùng trong mơ mà tôi tin ai cũng sẽ được chứng kiến vào đêm 18-12 tới đây.

HLV Nguyễn Tuấn Phong: Tôi đã mơ thấy họ vào chung kết - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Vì sao tôi yêu thích Brazil? Bất cứ cậu bé nào khi lớn lên và tập tành mê bóng đá, cũng sẽ bị cuốn hút bởi các cầu thủ đến từ Nam Mỹ mà ở quá khứ hay hiện tại, họ đều là những người giỏi nhất. Bản thân tôi khi bắt đầu xem World Cup từ năm 1994 đã bị mê hoặc bởi những Bebeto, Romario hay sau đó vài năm là chàng "Ro béo" ở World Cup 1998.

Năm nay, Brazil là ứng viên hàng đầu như thường khi, mang đến Qatar dàn sao hùng hậu và tiếp tục trình diễn lối chơi ma thuật, đẹp mắt và hiệu quả. Ai không yêu thích họ mới lạ. Còn Pháp thì sao?

Trừ trận chung kết 1998 trên sân nhà mà chiến thắng chung cuộc có khá nhiều điều tiếng, 2 chức vô địch 1998 và 2018 của "Les Bleus" đều tương đối thuyết phục với sự đóng góp của dàn cầu thủ ngôi sao 2 thế hệ, lần đầu có Deschamps, Le Blanc, Zidane, Desailly còn cách đây 4 năm là Pogba, Kante, Griezmann, Pavard… Tại World Cup 2022, tuyển Pháp với lực lượng tương đối hùng hậu cùng "động cơ vĩnh cửu" Kylian Mbappé hoàn toàn có thể làm nên chuyện, với khả năng trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch World Cup kể từ sau kỳ tích của tuyển Brazil năm 1962.

Nghĩ đến trận chung kết lúc này có vẻ quá sớm nhưng phần nào phản ánh được nguyện vọng của đông đảo người hâm mộ, mong mỏi 2 đội bóng yêu thích vượt qua mọi trở ngại để gặp nhau ở chung kết. Dường như con số 20 năm phản ánh một chu kỳ rực rỡ cho 2 đội bóng này, với Pháp là 2 chiếc cúp vô địch giai đoạn 1998 - 2018, còn Brazil đang mơ đăng quang cũng sau đúng 2 thập kỷ, kể từ World Cup Hàn - Nhật 2002!