HLV Roy Hodgson gặp vạ vì "nhiều chuyện" trên tàu điện

(NLĐO)- Chuyện trung vệ “già cả” Rio Ferdinand hết đường trở lại với đội tuyển quốc gia không còn phải bàn cãi nhiều nhưng việc HLV Roy Hodgson mang chuyện này ra kể lể trên tàu điện ngầm quả là khó chấp nhận!

img
Chiến lược gia Roy Hodgson khó xử khi vỡ lở chuyện ông "nhiều chuyện" trên tàu điện ngầm. Ảnh: Andy Hooper


Sáng nay (4-10, theo giờ Anh) chiến lược gia Roy Hodgson sẽ có lời tuyên bố chính thức trong một cuộc họp báo ở Wembley về đội hình ra quân của Tam Sư trong 2 trận gặp San Marino và Ba Lan sắp tới tại khuôn khổ vòng loại World Cup. Theo đó,  trung vệ của "quỷ đỏ" Ferdinand, 33 tuổi nhiều khả năng bị loại.

Tuy nhiên, trong chuyến tàu Jubilee đêm 3-10, đang trên đường tới xem Arsenal thi đấu tại loạt trận thứ 2 Champions League, Hodgson đã tỏ ra nhiều lời quá mức cần thiết với đám đông trên tàu khi tuyên bố rằng Ferdinand “đã đi tới cuối con đường” đã kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nguyên văn lời chiến lược gia này trên tàu khi được hỏi về việc Ferdinand có còn cơ hội thi đấu cho Tam sư như sau: “Tôi rất nghi ngờ điều đó. Cậu ấy không chơi cho đội tuyển Anh khá lâu. Tôi nghĩ giữa cậu ấy và tuyển Anh không còn duyên nợ nữa. Cậu ấy đã đi tới cuối con đường”.

Trước đó, đêm 1-10, trợ lý HLV tuyển Anh Gary Neville cũng tiết lộ rằng HLV Roy Hodgson sẽ không đời nào triệu tập Rio Ferdinand.

Ông Gary Neville nói: “Rio gần như không thi đấu cho tuyển Anh suốt 2 năm qua. Hodgson đang hướng tới World Cup 2014. Ferdinand là cầu thủ có đẳng cấp nhưng ở World Cup tới, anh ấy đã 35 tuổi. Roy nói không muốn triệu tập những cầu thủ 34, 35 tuổi dù có 70, 80 lần thi đấu quốc tế đi chăng nữa”.

Mặc dù đã quyết tâm toàn tâm toàn ý cống hiến cho Man United, không tơ tưởng tới đội tuyển quốc gia nữa nhưng hẳn khi nghe những lời tàn nhẫn của HLV Roy Hodgson trên tàu điện ngầm, “lão tướng” Ferdinand cũng không khỏi đau lòng!