HLV Scolari bắt đầu run

Đội chơi sa sút, lực lượng sứt mẻ nhưng nhà cầm quân Brazil không được cấp tiền tăng cường đội hình vì ông chủ Abramovich cũng đang thua lỗ!

Thời kỳ trăng mật của tân HLV F. Scolari tại Chelsea đã chính thức kết thúc vào rạng sáng qua, 1-12, khi đội bóng thành London lần thứ hai thua trên sân nhà sau 4 vòng gần nhất ở giải ngoại hạng Anh, 1-2 trước Arsenal. Nhà cầm quân Brazil nổi nóng khi cho rằng trọng tài đã “giết chết” Chelsea, bỏ qua tình huống ghi bàn gỡ hòa trong tư thế việt vị của Van Persie nhưng trước đó lại “cướp” mất bàn thắng hợp lệ của Kalou trong hiệp 1. HLV Scolari yêu cầu trợ lý trọng tài xin lỗi. Ông Scolari thậm chí còn ám chỉ là có âm mưu đưa Arsenal trở lại đường đua giải ngoại hạng Anh vì nếu thua Chelsea, cách biệt giữa hai đội sẽ là 13 điểm thay vì 7 điểm như hiện tại.

Nhưng nhà cầm quân Brazil dường như không muốn thừa nhận thực tế: Chelsea đã không thể khắc phục được điểm yếu trong loạt trận gần đây, đặc biệt là khả năng áp đặt thế trận và tạo ra tính đột biến khi tấn công, trong lúc hàng phòng ngự chống bóng bổng kém (bàn gỡ hòa 1-1 của Bordeaux ở Champions League giữa tuần qua và 2 bàn thua trong trận gặp Arsenal đều xuất phát từ các pha bóng bổng). Bàn mở tỉ số trong trận tiếp Arsenal đến từ pha đá phản của hậu vệ Djourou, còn cả trận Chelsea chỉ tạo được một cơ hội dứt điểm, tiếc là Lampard lại không tận dụng được.

Nguy nhất là dưới thời Scolari, sân Stamford Bridge không còn là pháo đài bất khả xâm phạm. Tính đến trận thua Arsenal, thầy trò ông Scolari đã mất đến 13 điểm trên sân nhà, đặc biệt là không thắng trận nào khi tiếp 3 kình địch trong nhóm “tứ đại gia”, thậm chí còn thua 2 (Arsenal, Liverpool), hòa M.U. Thành tích này khiến CĐV Chelsea nhớ đến J. Mourinho, người ít khi hòa với các đội thuộc nhóm “tứ đại gia”. Thậm chí HLV A. Grant mùa trước còn tốt hơn cả Scolari khi thắng M.U lẫn Arsenal trên sân nhà và tiếp nối người tiền nhiệm Mourinho kéo dài kỷ lục bất bại tại Stamford Bridge đến khi Chelsea của Scolari thua Liverpool!

Dường như trời cũng không chiều ông Scolari khi gây khó cho ông đủ mọi bề. Chấn thương của cầu thủ khiến ông hiếm khi có được đội hình mạnh nhất, đặc biệt là tiền vệ M. Essien nghỉ dài hạn buộc tiền vệ phòng ngự duy nhất là J. O. Mikel bị quá tải. May mắn cũng ngoảnh mặt, điển hình là hai trận thua Liverpool và Arsenal, rồi bị Manchester City cướp Robinho trước khi thị trường chuyển nhượng đầu mùa đóng cửa và Drogba chấn thương cùng bị treo giò! Thêm cuộc khủng hoảng tài chính khiến ông chủ tỉ phú R. Abramovich bị thiệt hại nặng, Scolari không được bơm tiền để tăng cường lực lượng trong đợt chuyển nhượng giữa mùa, đành “liệu cơm gắp mắm” với thành phần hiện tại.

Điều này chắc hẳn sẽ gia tăng sức ép lên HLV người Brazil vì chặng đường phía trước của đội rất chông gai. Trước mắt, Chelsea phải thắng Cluj vào giữa tuần sau để chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League, nếu không Scolari có nguy cơ phải ra đi. Sau đó, Chelsea phải gồng mình chuẩn bị cho giai đoạn căng thẳng nhất ở lượt về giải ngoại hạng Anh vào năm 2009, nơi họ phải làm khách trên sân của các đội top 5: Gặp M.U ngày 11-1, Liverpool ngày 1-2, Aston Villa ngày 21-2 và Arsenal ngày 9-5!