HLV Thịnh “đen” nói về đội bóng kỳ lạ
HLV Nguyễn Văn Thịnh nói rằng ông có một giai đoạn buồn và thất vọng nhất trong sự nghiệp chỉ trong vài tháng dẫn dắt đội Tiền Giang
HLV Nguyễn Văn Thịnh, sau khi nhường ghế cho đàn em Hữu Thắng ở SLNA, đã tìm đến một bến đỗ mà ông cũng không hình dung hết được những gì đang chờ đợi mình. Nhưng chỉ một tháng sau khi sống và làm việc với đội bóng đó, ông nhận ra “đó là đội bóng kỳ lạ nhất mà tôi từng biết”.
Đội bóng có... băng đảng
HLV Nguyễn Văn Thịnh từng có một thời gian dài dẫn dắt SLNA và đưa đội bóng vốn cũng nổi tiếng mất ổn định, lắm sao bình ổn trong một thời gian dài. Vì thế sau khi rời xứ Nghệ, ông Thịnh “đen” được trải thảm đỏ đến Tiền Giang với nhiệm vụ đầy chông gai là “dẹp loạn” ở đội bóng có quá nhiều phe cánh phức tạp này.
Trước khi đến Tiền Giang, ông Thịnh không phải không biết những bất ổn sẽ đón đợi ông. Nhưng ông tự tin có thể làm yên lòng những người tin ở ông. Thực tế, đến lúc này, khi đã rời xa Tiền Giang gần 5 tháng, ông Thịnh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác chông chênh, bất an khi cầm quân ở đội bóng miền Tây.
“Tôi có mối quan hệ tốt với chủ tịch đội bóng lúc đó, ông Hồ Thanh Sơn, và giám đốc điều hành, anh Nguyễn Nam Hùng. Mọi việc tôi đều trao đổi thẳng thắn với họ nhưng tôi lại không thể nào “nắm bắt” được các học trò của mình. Họ tuân thủ giáo án và bề ngoài có vẻ rất nghe lời nhưng đến lúc tôi cần họ phải chiến đấu để đem về chiến thắng cho đội bóng thì nhiều người gần như bất lực”- ông Thịnh nói.

HLV Nguyễn Văn Thịnh ra đi vì không trị nổi nhiều phe cánh trong đội HN.Tiền Giang. Ảnh: Quang Liêm
Trước câu hỏi liệu trong đội bóng ấy có phe cánh tạo ra sự mất đoàn kết trong nội bộ hay không, nhà cầm quân đang là HLV phó ở XM.Hải Phòng khẳng định: “Chắc chắn là có những nhóm này, nhóm kia tồn tại trong đội. Họ tạo ra những băng đảng kìm hãm sự phát triển của đội”.
Nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi ở HN.Tiền Giang, ai cũng thấy ông Thịnh bị học trò “đá” nhưng ông khẳng định rằng ông cảm thấy mệt mỏi và thất vọng với một tập thể thiếu sự đoàn kết giữa những người lẽ ra phải coi nhau như anh em, vì thế ông chủ động rút lui.
Không bất ngờ trước vụ Hồ Trúc Giang
Quyết định rời Tiền Giang của ông Thịnh sau chưa đầy một nửa mùa bóng ở đây là hoàn toàn chính xác vì sau khi ông đi, nội bộ đội bóng càng rối ren hơn với những “phi vụ” động trời. Nghi án “bán độ” đã có ngay từ khi HLV Nguyễn Văn Thịnh còn tại vị nhưng nó vẫn để lại những hậu họa dai dẳng khi ông nói lời chia tay.
Tin nhắn gạ gẫm bán độ đó đã được cơ quan điều tra và cả các lãnh đạo đội bóng bước đầu xác định là ác ý của một số kẻ muốn gây bất ổn trong nội bộ đội bóng, tạo chia rẽ. Riêng với ông Thịnh, từ thời điểm đó, ông đã biết mình sẽ không thể ở Tiền Giang được đến hết giai đoạn một của mùa bóng hạng nhất 2010.
Về chuyện cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang, con cựu chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn, bị bắt vì tội giam giữ người trái phép để đòi tiền cá độ bóng đá, với ông Thịnh, đó không phải là một cú sốc quá lớn. “Tôi cảm thấy đau lòng vì Trúc Giang dù sao cũng là học trò cũ của tôi. Trò phạm tội chắc chắn có lỗi của thầy nhưng tôi cũng muốn nhắn nhủ đến đội bóng cũ và các học trò đang góp sức giúp HN.Tiền Giang trụ hạng là cái xấu trước sau cũng bị loại trừ, vì thế họ không nên chùn bước”- ông Thịnh tâm sự.
Không dám đấu tranh Nhiều thông tin nói rằng thời ông Hồ Thanh Sơn làm chủ tịch CLB HN.Tiền Giang, nhiều HLV đến đây đều phải nể ông mà xếp con trai ông là Hồ Trúc Giang vào đội hình dù cầu thủ này thiếu năng lực chuyên môn. HLV Nguyễn Văn Thịnh kể: “Đó cũng là điều tôi trăn trở.
Thực sự thì tôi không cả nể và ngại ai khi làm đúng chuyên môn của mình cả. Hồi tôi nắm đội, Trúc Giang có rất ít cơ hội ra sân do ở cùng vị trí hậu vệ trái Nhật Tân hay Thanh Thế chơi tốt hơn nhiều”.
Nếu chỉ dùng một cụm từ để nói về Tiền Giang, ông Thịnh đã tổng kết rằng: “Đó là một đội bóng kỳ lạ”.
Kỳ lạ không phải ở chỗ đội bóng tồn tại những phe cánh, mâu thuẫn nội bộ từ rất lâu mà bởi các cầu thủ có chuyên môn, đạo đức tốt không dám đấu tranh với cái xấu mà gần như đầu hàng, chấp nhận nó như một điều hiển nhiên! |