HLV Wenger bị chê "thiếu giáo dục"

(NLĐO)- Vừa ấm ức vì thua trận derby với Tottenham, vừa thiệt quân, HLV Arsene Wenger từ chối bắt tay với trợ lý Clive Allen bên phía Tottenham. Hành động này của Wenger đã bị Allen lên án là thiếu “giáo dục”.

Thực chất sau trận đấu, Wenger có đến bắt tay HLV trưởng Harry Redknapp và trợ lý Kevin Bond của đội chủ nhà. Tuy nhiên, ông lại cố tình lờ đi không bắt tay đối với trợ lý khác là Clive Allen đang đứng ngay cạnh Kevin Bond để tiến thẳng xuống đường hầm.
 
Hành động này của Wenger đã bị Allen lên án là thiếu “giáo dục”. Trong khi đó, Wenger không mấy bận tâm, ông cho biết lý do: “Có vấn đề gì không? Tôi đã bắt tay HLV trưởng và trợ lý. Có bao nhiêu cánh tay để tôi phải bắt? Đó có phải là quy định bắt buộc”.
img
"Có bao nhiêu cánh tay để tôi phải bắt?"

Nói về trận đấu, Wenger cho rằng Van der Vaart đáng lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ 2 trước khi được thay người do đã chơi bóng bằng tay.

 Bên cạnh đó, một tin chẳng mấy tốt lành với Arsenal là hậu vệ phải Bacary Sagna đã bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đây là thiệt thòi rất lớn đối với Arsenal trong tình cảnh vô vàn khó khăn như hiện nay.

Về phía đội chủ nhà, HLV Harray Redknapp đã cực lực lên án những hành vi ông cho là “ghê tởm” của CĐV Arsenal nhắm vào người cũ- Adebayor, chân sút của Tottenham.

Trong suốt trận đấu, họ liên tục chế giễu Adebayor về vụ thảm sát tại Angola nhằm vào đội tuyên Togo khi Adebayor cùng các đồng đội tham dự giải vô địch Châu Phi, CAN 2010 khiến 3 người thiệt mạng. Bị ám ảnh sau bi kịch này, Adebayor đã từ giã ĐTQG Togo.

Theo Redknapp hành vi thấp hèn đó cũng giống như việc có một số trẻ em hát những bài gợi nhớ đến thảm họa hàng không Munich năm 1958 khiến 23 người, phần lớn là những cầu thủ Man United bị thiệt mạng.