Hồi hộp đến giờ chót

Ngôi vô địch Eximbank V-League 2012 sau vòng 24 đã không còn là cuộc so kè riêng của Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng bởi sự trỗi dậy đầy bất ngờ nhưng cũng rất thú vị của Sài Gòn Xuân Thành

Từ khoảng cách kém 2 đội đầu bảng đến 7 điểm ở vòng 20 V-League, đội bóng Sài Gòn Xuân Thành của bầu Nguyễn Đức Thụy đã thắng một mạch 4 trận để thu ngắn cách biệt với đội đầu bảng Hà Nội T&T xuống chỉ còn 2 điểm và chỉ còn kém SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Càng thú vị ở chỗ trong thời điểm mà đội bóng nhiều khả năng sẽ bị bầu Thụy giải tán hoặc chia tay TPHCM để chuyển đến một địa phương khác, thầy trò HLV Trần Tiến Đại lại thi đấu tưng bừng nhất. Chứng kiến Sài Gòn Xuân Thành thắng như chẻ tre, không ít CĐV TPHCM đã mong đội bóng bầu Thụy sẽ lên ngôi hoặc chí ít có một cuộc chia tay đẹp nếu sau V-League phải giải tán đội.

img

Sài Gòn Xuân Thành (trái) chỉ kém 2 đội đầu bảng vỏn vẹn 1 đến 2 điểm. Ảnh: QUANG LIÊM

Niềm hy vọng đó không phải không có cơ sở. Mùa giải trước, ngôi vô địch V-League chỉ được xác định sau trận “chung kết mùa giải” giữa SLNA và Hà Nội T&T ở vòng 26 diễn ra trên sân Vinh. Kịch bản gay cấn đó rất có thể sẽ được lặp lại ở V-League năm nay nhưng không phải trên sân Vinh mà ở sân Thống Nhất, nơi Sài Gòn Xuân Thành tiếp đón Hà Nội T&T ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 19-8.
Đó là chưa kể đến sự đua tranh quyết liệt của đội nhì bảng SHB Đà Nẵng. Rõ ràng cuộc đua vô địch quốc gia mùa giải 2012 sẽ còn bất ngờ đến tận phút chót và cũng hồi hộp không kém lúc ĐTLA lên ngôi vô địch năm 2006, thời điểm mà “gạch” bị B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Bình Định tranh đua đến tận vòng cuối cùng.
Sự trở lại ấn tượng của Sài Gòn Xuân Thành khiến người hâm mộ háo hức, đồng thời cũng giúp BTC giải có thêm một lý do để khẳng định dưới sự điều hành của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), V-League vẫn đáng xem. VFF thường bảo V-League là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á nhưng 3-4 năm trở lại đây, sự kịch tính lại nằm ở nhóm đua nhau tránh rớt hạng trong khi cuộc đua vô địch thường ngã ngũ sớm và thiếu tính cạnh tranh.
Mãi đến khi SLNA lên ngôi nghẹt thở năm 2011 và nay là cuộc chiến tay ba giữa Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành, V-League mới được quan tâm đúng mực hơn. Thời buổi này, nếu chỉ nhìn thấy viễn cảnh lo đá trụ hạng V-League, liệu có mấy doanh nghiệp dám đầu tư cho bóng đá?