“Hỗn quan, hỗn quân” !
Việc cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang của CLB Hải Nhân Tiền Giang bị bắt giam vì cá độ bóng đá và bắt giữ người trái phép là tai tiếng mới nhất của bóng đá sông Tiền
Sau đội Vĩnh Long xuống hạng nhì, Tiền Giang (TG) có lẽ là đội bóng miền Tây rối rắm nhất, khi nơi đây có không ít khuất tất kéo dài trong nhiều năm qua khiến bước đi của đội bóng luôn gặp nhiều trắc trở. Mới nhất là vụ cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang, con của cựu chủ tịch CLB Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG) Hồ Thanh Sơn, bị cơ quan điều tra bắt giam do liên quan đến cá độ bóng đá và bắt giữ người trái phép. Nhiều người đặt nghi vấn đây có phải là một mắt xích có liên quan đến các vụ việc lùm xùm tiêu cực ở CLB trong thời gian qua?

Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng (trái): Bóng đá Tiền Giang rối ren là do có người phá. Ảnh: Quang Liêm
Lên chuyên đúng một mùa
Làmộtđịa phương giàu truyền thống bóng đá nhưng phải chờ đến mùa giải 2006, khát vọng của người hâm mộTiền Giang mới thực sự thỏa lòng khi đội nhà chính thức có mặt ở giải chuyên nghiệp quốc gia. Với sức mạnh nổi trộiởmùa giải hạng nhất 2005, TG đã nhanh chóng về đích sớm trước 4 vòng đấu và đứng vào hàng ngũ chuyên nghiệp năm 2006. Thế nhưng trong vòng xoay khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, đội bóng sông Tiền lại không đủ sức chống chọi khi chưa có được sự chuẩn bị về tài chính lẫn lực lượng, đặc biệt là một cơ chế quản lý theo mô hình CLB chuyên nghiệp.
Khó khăn này cộng với việc chưa được lãnh đạo địa phương dành cho một cơ chế thoáng nên chỉ trong một mùa V.League 2006, CLB TG với xác chuyên nghiệp nhưng hồn bao cấp đã sớm bộc lộ nhiều yếu kém. Vì thế, dù có sự tiếp tay của các nhà tài trợ từ Thép Pomina đến Tôn Phước Khanh, rồi gần nhất là Hải Nhân nhưng bóng đá TG đi lên rồi tụt xuống và vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn ở giải hạng nhất.
Rối là do có người phá?
Khó khăn của bóng đá TG còn là chuyện nội tình khi biến động ở vị trí các nhà cầm quân gần như là chuyện thường ngày ở huyện, đến nỗi nhiều người ví TG là “cối xay HLV” trước và dữ dội hơn cả ở Hải Phòng hay Ninh Bình sau này. Từ V-League 2006, bóng đá TG phải chia tay HLV Vũ Trường Giang giữa đường, thay vào đó là các nhà cầm quân Nguyễn Kim Hằng, Phạm Văn Rạng rồi đến Trần Duy Hùng, Đỗ Văn Minh, Nguyễn Văn Thịnh cứ lần lượt đến rồi đi cũng vì lý do đội nhà luôn vất vả trong cuộc chiến trụ hạng.
Trong tình hình “hỗn quan” như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi xảy ra tình trạng “hỗn quân” nhưng lãnh đạo tỉnh, CLB vẫn không bắt đúng bệnh. Nếu như dưới thời HLV Kim Hằng, phong độ thất thường của đội nhà được lãnh đạo CLB nhận xét là do việc bố trí cầu thủ lẫn tinh thần ra sân của một số trụ cột có vấn đề bởi tác động của HLV thì đầu mùa này là việc một số cầu thủ tạo vây cánh, gây áp lực buộc HLV Nguyễn Văn Thịnh phải từ chức. Trước mối quan hệ chằng chịt có nhiều bất cập như vậy nhưng lại không được giải quyết thấu đáo nên sau lời nói chia tay, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã hé lộ một số chuyện không bình thường ở một vài trận đấu đầu mùa giải 2010, trong đó có tin nhắn vào điện thoại của một vài cầu thủ về nội dung trận thua của HN.TG trước TDC Bình Dương.
Từnhững sựviệc lùm xùm trên, giữa tháng 6-2010, lãnh đạo tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá TG thay cho ông Hồ Thanh Sơn xin từ nhiệm với lý do “bận nhiều việc khác”. Trước đó không lâu, Giám đốc điều hành CLB, ông Nguyễn Nam Hùng (Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch), cũng nộp đơn xin nghỉ nhưng do không tìm được người thay thế nên ông Hùng phải tiếp tục ở lại đến nay. Theo lời ông Hùng - người lèo lái bóng đá TG bao nhiêu năm nay - nội tình của HN.TG rối ren là do có người phá nhưng điều kiện và thời điểm hiện tại không cho phép lãnh đạo CLB làm rõ.
Vì thế, vụ HồTrúc Giang chỉ là tai tiếng mới nhất của bóng đá TG. Tiếc là mọi việc lùm xùm vẫn âm ỉ kéo dài mà không được các cấp, ngành quản lý tỉnh Tiền Giang xử lý rốt ráo.
|
Chờ hết giải mới mổ xẻ
Giám đốc điều hành CLB HN.TG Nguyễn Nam Hùng cho biết lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo CLB đều có quan điểm rõ ràng là đưa những vấn đề khuất tất lâu nay trong CLB ra mổ xẻ, thậm chí ngay cả vụ việc tiêu cực mua bán độ nếu có liên quan đến cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang. Ông Hùng cho biết: “Tuy nhiên, do đội bóng cần phải tập trung tinh thần cho chiến dịch trụ hạng ở 3 trận đấu cuối tại Giải Hạng nhất 2010 nên lãnh đạo CLB xin ý kiến chờ hết giải mới làm rõ mọi vấn đề”.
Liên quan đến vụ cá độ và bắt người trái phép của Hồ Trúc Giang, cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án. Ngoài việc cá độ bóng đá mùa World Cup 2010, Giang còn tham gia cá cược nhiều trận bóng đá khác, trong đó có cả những trận đá quốc tế và trong nước. Một nguồn tin cho biết Giang chính là một “trùm” trong đường dây cá độ với các tỉnh khác và TPHCM mà cơ quan điều tra sẽ mở rộng án.
Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận mình chính là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc anh Nguyễn Hoàng Phương, con ông N., chủ tiệm vàng Ngọc Sơn lớn nhất nhì TP Mỹ Tho. Ông chủ tiệm vàng này từng tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường gà đã bị Công an Tiền Giang triệt phá. Theo một nguồn tin, số tiền mà Phương thua Giang 250 triệu đồng là trận cá cược nhỏ nhất so với các trận cá cược khác.
Số tiền cá cược trong mùa World Cup 2010 lên đến hàng tỉ đồng. Trong một diễn biến khác, Công an Tiền Giang cũng đã gia lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Giang và Nguyễn Văn Dũng (Dũng “sói”) ngụ phường 2, TP Mỹ Tho. Ngoài ra, cơ quan điều tra tạm trả tự do cho hai đối tượng khác nhưng vẫn còn trong vòng điều tra. Thông tin ban đầu cho biết Dũng “sói” là một trong những mắt xích của đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.
Hồ Trúc Giang vừa bị Ban Huấn luyện HN.TG loại khỏi danh sách thi đấu giai đoạn 2 Giải Hạng nhất 2010. Do trình độ có hạn nên Trúc Giang rất ít được vào sân thi đấu. Theo nhiều cầu thủ trong đội, Giang thích cá cược nhiều hơn là đá bóng. Điều bất thường là dù không đá chính nhưng lương của Giang khá cao và cầu thủ này có nhiều biểu hiện móc nối với vài cầu thủ để cá độ.Tuy nhiên, bằng chứng chính thức chưa được cơ quan điều tra làm rõ.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã xác định được số điện thoại 095... mà trước đây các cầu thủ trình báo là được gợi ý bán độ. Bước đầu, xác định được số điện thoại này mua của một đại lý ở TP Mỹ Tho nhưng kích hoạt ở TPHCM. Chủ nhân của số này thường xuyên liên lạc với một vài cầu thủ của đội HN.TG và có một vài cầu thủ cũng liên lạc với số điện thoại này.
T.Trung - M.Sơn |
Kỳ tới: HLV Thịnh “đen” nói về đội bóng kỳ lạ