Hợp rồi tan

Hướng đến mục tiêu tranh chấp huy chương tại SEA Games 25, ngay từ đầu năm 2009, đội tuyển xe đạp VN được tập hợp dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Nicolai Kurkov. Dù có được sự chuẩn bị khá căn cơ bằng kế hoạch huấn luyện dài ngày, nhưng xe đạp VN gặp thách thức không nhỏ nếu muốn đạt thành tích trong đấu trường khu vực bởi những chuyện không bao giờ cũ.

Ngay ở cuộc đua mở màn trong nước bằng giải đấu Truyền hình Bình Dương (BTV) diễn ra vào tháng 3 vừa qua, giới chuyên môn cho rằng đội tuyển xe đạp VN nên tham dự với một đội hình riêng thay vì trả các tay đua về thi đấu cho CLB. Vì kinh phí đầu tư năm nay khá hạn hẹp dẫn đến lịch thi đấu của đội tuyển ở nước ngoài bị cắt giảm, nên lẽ ra ban huấn luyện phải dùng các cuộc đua trong nước làm thước đo chuyên môn. Mặt khác, điều này cũng giúp ban huấn luyện tạo lập một đội hình ăn ý trên đường đua – một trở ngại từ trước đến nay do nạn cục bộ địa phương.


Nhưng không rõ vì lý do gì mà đội tuyển không thể duy trì đều đặn. Số là sau khi được trở về thi đấu cho CLB tại giải BTV, các tay đua đội tuyển lại tập hợp trở lại chuẩn bị tham dự Tour Thái Lan từ ngày 4 đến 9-4 và theo kế hoạch thì sau giải đấu quốc tế trên, các thành viên đội tuyển sẽ tan hàng trở về CLB để tham dự Cúp Truyền hình TPHCM 2009 từ ngày 22 đến 30-4.


Thi đấu liên tục là yêu cầu chuyên môn cần thiết song để hình thành một đội tuyển xe đạp VN hoàn chỉnh về mọi mặt, trong đó có thể đánh giá đầy đủ năng lực phấn đấu của từng tay đua dưới màu áo quốc gia, là điều cần nên làm hơn. Khiếm khuyết lâu nay của xe đạp VN dẫn đến việc chưa tạo thành tích tốt trong khu vực là do thiếu sự chia sẻ tinh thần đồng đội, sự hợp đồng tác chiến trên đường đua... Chuyên gia người Nga có thể chưa rõ điều này vì còn bỡ ngỡ với môi trường mới và có thể ông tự tin vào sự chuyên nghiệp của các tay đua VN. Tiếc là các trợ lý người Việt không bàn đến nên mới có cảnh đội tuyển hết hợp rồi lại tan!