Hull tố cáo Arsenal gian lận

Thầy trò HLV A. Wenger lội ngược dòng vượt qua Hull 2-1 với bàn ấn định tỉ số ở tư thế việt vị của Gallas trong lúc tiền vệ Fabregas bị tố cáo nhổ nước bọt vào trợ lý HLV đối thủ

img
Fabregas (áo jacket) gây hấn với cầu thủ và ban huấn luyện Hull sau trận. Ảnh: GETTY IMAGES


Arsenal trở thành đội cuối cùng lọt vào bán kết Cúp FA sau khi họ lội ngược dòng vượt qua Hull City với tỉ số 2-1 trên sân nhà trong trận đấu muộn vào rạng sáng 18-3. Thầy trò HLV A. Wenger sẽ gặp đối thủ cùng thành phố LondonChelsea trong khi cặp bán kết còn lại diễn ra giữa M.U và Everton, hứa hẹn Cúp FA còn hấp dẫn cho đến giờ chót như cuộc đua đến chức vô địch giải ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, vé vào bán kết của Arsenal có được sau chiến thắng đầy tranh cãi. Trung vệ W. Gallas ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 ở phút 84 ở vị trí việt vị. Chưa hết, sau trận, ông Brown còn tố cáo trước báo chí rằng ông thấy tiền vệ Arsenal C. Fabregas trận này không thi đấu vì còn chấn thương, nhổ nước bọt vào chân trợ lý của ông là Brian Horton trong đường hầm dẫn đến phòng thay đồ. Trước đó, khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, Fabregas xuống sân ăn mừng và gây hấn với cầu thủ lẫn thành viên ban huấn luyện của Hull. Ông Brown nói: “Đội trưởng của Arsenal mà có hành vi như vậy đối với trợ lý của tôi thì tôi đã biết rõ thái độ của CLB này”.


Ngoài ra, HLV trưởng của Hull cũng chê bai thái độ không chuyên nghiệp của người đồng nhiệm phía Arsenal – ông Wenger. HLV Brown cho rằng sau trận đấu rạng sáng 18-3, ông Wenger tiếp tục từ chối bắt tay với nhà cầm quân của đội bạn. Ông Brown cho rằng có lẽ HLV Wenger vẫn còn cay cú vì trận thua Hull hồi đầu mùa ở giải ngoại hạng Anh trên sân nhà Emirates!


Ngay sau đó, trên trang web chính thức của Arsenal, Fabregas phủ nhận cáo buộc từ ông Brown và không quên cho rằng Hull thua bởi bàn thắng gây tranh cãi nên không giữ được sự tỉnh táo. Còn HLV Wenger cho rằng bàn thắng của Gallas hợp lệ vì thủ môn Hull phá bóng ra, ông có đến bắt tay HLV Brown nhưng nhà cầm quân của đội khách đã bỏ đi và Hull câu giờ ngay từ phút đầu!


Ở trận này, ông Wenger thay đến 6 vị trí so với trận thắng Blackburn Rovers 4-0 cuối tuần qua. Tân binh A. Arshavin kịp hồi phục nhưng anh và các đồng đội chơi không tốt. Mãi đến phút 74, ngôi sao người Nga mới chuyền bóng để Van Persie gỡ hòa trước khi Gallas ghi bàn giúp Arsenal duy trì hy vọng giành danh hiệu nội địa duy nhất trong mùa này.

img
Pha uy hiếp khung thành Arsenal của tiền đạo Hull City Geovanni. Ảnh: AFP


Trọng tài hại Hull !


HLV trưởng của Hull cũng không quên nhắc đến tổ trọng tài của trận này, với trọng tài chính là Mike Riley. Ông Brown nói: “Các trọng tài đã không chịu được sức ép của CĐV Arsenal và HLV Wenger, người đã khiến thủ môn của tôi bị thẻ vàng. Thật hổ thẹn để nói điều này: Chúng tôi chưa từng thua Arsenal, đội đang xếp hạng tư ở giải ngoại hạng, trên sân Emirates mà chỉ bị đánh bại ở trận này bởi pha bắt việt vị quá tồi của trợ lý trọng tài. Các pha chiếu chậm của truyền hình cũng cho thấy Gallas đứng sau hậu vệ cuối cùng của đội khách gần 2 m khi ghi bàn ấn định tỉ số mà ở tình huống tương tự cuối hiệp 1, N. Barmby (người mở tỉ số cho Hull ở phút 13) bị phất cờ. Tôi không sử dụng từ gian lận vì tôi ngại, nhưng đây chính là trường hợp như vậy. Hãy hỏi trọng tài Riley thất bại này đáng giá thế nào với Hull, nhưng tôi chắc ông ấy không hiểu”.