Hữu Thắng tìm về trái bóng
Hơn 3 năm sau khi dính vào vòng lao lý và gần 2 năm sau khi được trả tự do, Nguyễn Hữu Thắng được một CLB lắm tiền nhiều của bậc nhất V-League là T&T Hà Nội mời về
Tin Hữu Thắng tái xuất trên cương vị HLV trưởng T&T Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ. Với Hữu Thắng, khi được mời về với T&T Hà Nội, anh gật đầu dứt khoát, sự dứt khoát của một người đàn ông có cá tính mạnh và quyết tìm lại bản ngã của mình khi quay lại với bóng đá.
Đã có lúc muốn vĩnh biệt trái bóng
Nhắc đến Hữu Thắng, nhiều người vẫn còn nhớ một sự kiện buồn trong lịch sử bóng đá nước nhà. Vụ SLNA dùng tiền mua chức vô địch năm 2001 mà Hữu Thắng khi ấy là người cầm tiền “bồi dưỡng” cho cầu thủ Công an TPHCM. Đầu năm 2006, Hữu Thắng trở thành một “tội đồ” trong mắt người hâm mộ bóng đá nước nhà khi vụ “mua cúp” bị phanh phui. Phải mất 2 năm sau, Thắng mới thoát được vòng lao lý để trở về làm một công dân bình thường.
|
|
Sau quãng thời gian đen tối trong cuộc đời, Hữu Thắng sống khép mình. Anh từng có lúc nói rằng: “Tôi muốn quên đi bóng đá, để bù đắp cho gia đình, vợ con đã sống những ngày tháng khổ sở khi tôi ở trong tù”. Một năm rưỡi qua là khoảng thời gian Hữu Thắng dồn mọi tình yêu cho vợ con, tránh xa dư luận, thế nên có người nói: con- người- bóng- đá trong Thắng đã chết! Có người lại bảo rằng Thắng bây giờ an phận làm một công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cố gắng đi học cho có bằng cấp để tìm con đường khác, một lối đi khác ngoài bóng đá.
Nhưng cuộc đời dù đưa Thắng đi hướng nào rồi cũng lại dẫn anh trở về với trái bóng. Đã từng từ chối nhiều đội bóng, đến thời điểm này Thắng lại nhận lời của T&T Hà Nội. Anh bảo: “Không phải họ là đội bóng nhà giàu, không phải với một mức lương hấp dẫn mà tôi nhận lời. Chỉ đơn giản là tôi thấy thích T&T Hà Nội và cần phải trở lại với bóng đá”.
Cảm tình đặc biệt từ thầy Tô
Nhắc đến Thắng, nhiều người không có thói quen để bụng sẽ nhớ ngay đến một hậu vệ chơi quyết liệt thuộc thế hệ vàng của bóng đá VN. Tính cách của Thắng cũng có “chất thép” giống như đôi chân ngày nào anh chơi cho SLNA và tuyển VN.
Thắng cũng thuộc lớp cầu thủ tài năng của xứ Nghệ, người được “ươm mầm” lèo lái bóng đá Nghệ An trong tương lai. Nếu không dính vào vòng lao lý thì giờ này, chắc chắn Thắng cũng đang có một vị thế chẳng kém gì Huỳnh Đức, Văn Sỹ và những tướng trẻ thuộc thế hệ vàng cùng thời với anh.
Thắng rơi vào vòng lao lý, cũng là lúc bóng đá Nghệ An bị mất phương hướng. Bóng đá ở mảnh đất ấy chẳng khi nào thiếu tài năng, đó cũng là nơi phải chứng kiến nhiều đứa con tài năng bị vùi xuống bùn đen. Từ HLV Nguyễn Thành Vinh, ông Nguyễn Hồng Thanh, rồi Hữu Thắng, đến những hảo thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng dính vào vụ bán độ ở SEA Games 23, làm bóng đá xứ Nghệ mất uy tín trầm trọng.
Bây giờ thì tất cả những con người ấy đã trở lại với bóng đá. Hữu Thắng là người quay lại muộn nhất nhưng lại được chờ mong nhất, bởi anh có cá tính mạnh, có cả cái uy lẫn sự quyết đoán của một nhà cầm quân. Vì thế, dù chẳng cầm một đội bóng nào suốt bao năm qua sau thời làm HLV trưởng SLNA và U20 quốc gia nhưng Hữu Thắng vẫn được HLV Calisto xem là một trong những tướng trẻ mà ông có cảm tình đặc biệt.
|
Kỳ vọng vào người Nghệ An Hai đội bóng thủ đô là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội cũng từng áp dụng chính sách “Nghệ An hóa” để tìm kiếm thành công. Nhưng không phải lúc nào thành công cũng đến như chờ đợi, trừ HLV Nguyễn Thành Vinh đang giúp Hòa Phát Hà Nội rộng cửa trở lại V-League. Vì thế, hãy chờ xem liệu “chất Nghệ” có giúp T&T Hà Nội trụ lại V-League và Hữu Thắng có lấy lại được lòng tin lẫn tình yêu nơi người hâm mộ? |
