Hy Lạp tiếp tục gây ấn tượng

Euro 2004.- Sau chiến thắng lịch sử trên đất Tây Ban Nha vào cuối tuần trước, đội tuyển Hy Lạp của HLV người Đức O. Rehhagel tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại Ukraine 1-0 vào rạng sáng 12-6 để giành ngôi đầu bảng 6 vòng loại Euro 2004. Bàn thắng của A. Haristeas ở phút 86 và trận hòa 0-0 của Tây Ban Nha tại Bắc Ireland giúp Hy Lạp đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong thập kỷ qua được dự vòng chung kết một giải lớn.

Giờ đây, cơ hội đang ở trong tầm tay của thầy trò ông Rehhagel khi Hy Lạp còn 2 trận đấu khá dễ dàng: Làm khách trên sân đội yếu Armenia và tiếp Bắc Ireland.

Đội Đức cũng cần 2 bàn thắng muộn màng của Klose (phút 88) và Bobic (phút đá bù giờ) mới thắng được chủ nhà là đảo Faroe (bảng 5). Đội Anh vất vả lội ngược dòng thắng Slovakia 2-1 trên sân nhà nhờ 2 bàn thắng của đội trưởng M. Owen ở lần thứ 50 khoác áo đội tuyển (bảng 7). Đội Ý duy trì hy vọng bắt kịp đội đầu bảng 9 là Xứ Gan sau khi thắng Phần Lan 2-0 trên sân khách với bộ đôi F. Totti và Del Piero mỗi người ghi 1 bàn. Cũng ở bảng này, HLV D. Savicevic ra đi sau khi Serbia và Montenegro (tên mới của Nam Tư) bất ngờ thua đàn em Azerbaijan 1-2. Trước đó, các học trò của Savicevic đã thua Phần Lan 0-3.