Hy vọng Hoàng Nam
Tháng 10-2012, tay vợt Lý Hoàng Nam đã tạo nên cơn "địa chấn" tại bán kết Giải Quần vợt Vô địch quốc gia khi chàng thiếu niên 15 tuổi này lật đổ tượng đài Ðỗ Minh Quân, tay vợt từng 10 lần nắm cúp vô địch. Sau đó, Nam trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử quần vợt Việt Nam khi chiến thắng Anh Khoa trong trận chung kết.

Trong chuyến khảo sát các tay vợt Việt Nam vào cuối năm 2012, cựu HLV người Úc của tay vợt Maria Sharapova, ông Michael Baroch, chỉ ưng ý một mình Hoàng Nam. HLV Baroch nói với lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam: "Tuy kỹ thuật cần phải rèn giũa thêm nhưng tôi rất thích Hoàng Nam ở thái độ tập luyện nghiêm túc, cầu tiến và đặc biệt là tâm lý rất ổn định. Nếu thu xếp được, khoảng giữa năm 2013, tôi sẽ đưa Hoàng Nam sang Singapore tập cùng học viện quần vợt của mình".
Mới 15 tuổi nhưng Hoàng Nam đã cao 1,75 m, các nhóm cơ đều đang phát triển mạnh. Khả năng quan sát, tư duy chiến thuật của Hoàng Nam chẳng thua kém những tay vợt kỳ cựu hiện nay. HLV Trần ÐÐức Quỳnh khẳng định: "Nếu được đầu tư mạnh mẽ, Nam có khả năng lọt vào tốp 500 trong bảng xếp hạng của quần vợt nhà nghề thế giới (ATP) sau 5 năm nữa".
Việt Nam chưa có tay vợt nam nào lọt vào tốp 1.000 của ATP nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Trần Ðức Quỳnh không phải là thiếu cơ sở...