Inzaghi: “Tôi chẳng biết Mourinho là ai cả”

"Siêu Pippo" tin rằng cái uy từ vị tân HLV Inter không thể làm anh và AC Milan e sợ. Chân sút kỳ cựu này cũng đặt ra cho bản thân và đội bóng anh đang khoác áo ba mục tiêu ở mùa giải mới.

Inter đang là thế lực thống trị Serie A với 3 scudetto liên tiếp và đang hướng đến mùa giải 2008-2009 với những tham vọng lớn lao qua việc mời Mourinho về cầm quân. Đây là HLV mà tài thao luợc được khẳng định qua những danh hiệu lớn cùng Porto và Chelsea giai đoạn 2003-2008, còn tên tuổi thì gắn liền với thương hiệu "Người đặc biệt".

Vụ Inter chiêu mộ HLV người Bồ Đào Nha đình đám là vậy, nhưng với Inzaghi, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. "Tôi sợ Mourinho ư? Không đâu, tôi còn chưa biết Mourinho là gã nào", anh tỉnh bơ phát biểu với hãng Mediaset (Italy). Chân sút vừa trở lại mạnh mẽ cuối mùa trước còn khẳng định sự hiện diện của Mourinho ở Inter không ảnh hưởng đến các mục tiêu của Milan và cá nhân anh mùa tới.

"Không được dự Champions League là một thiệt thòi, nhưng Milan vẫn hướng đến các danh hiệu chẳng nhạn như Cup UEFA, đây là chiếc Cup mà đội còn thiếu và chúng tôi có trách nhiệm phải đem nó về San Siro. Về mặt cá nhân, sau khi cùng Milan đoạt 2 danh hiệu Champions League và 1 scudetto, sẽ rất tuyệt nếu tôi có thêm một danh hiệu châu Âu nữa", anh háo hức.

Còn Serie A, nơi Milan chưa một lần với tới ngôi cao nhất kể từ năm 2004, đoạt scudetto là mục tiêu tối thượng của Inzaghi và đồng đội: "Chúng tôi sẽ cố gắng. Inter đang là đội mạnh nhất Serie A, nhưng hãy chờ xem. Trận derby thành Milano có thể sẽ cho thấy sự khác biệt". Anh cũng tin tưởng HLV Ancelotti sẽ giúp Milan hoàn thành mục tiêu: "Chúng tôi hạnh phúc với "Carletto". Ông ấy là một nhân cách lớn, một HLV vĩ đại và sẽ đưa chúng tôi đến thành công".

img
Tuổi 34 không làm vơi bớt khát khao chiến thắng trong Inzaghi. Ảnh: Getty Images

Inzaghi hiện là tay săn bàn số một ở các Cup châu Âu với 63 bàn, xếp trên cả "Oanh tạc cơ" huyền thoại người Đức, Gerd Muller. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn với con số ấy: "Những bàn thắng ở Cup UEFA góp phần rất quan trọng giúp tôi viết nên kỷ lục mới. Và tôi muốn ghi thêm thật nhiều bàn thắng nữa tại Cup UEFA mùa tới để bảo vệ kỷ lục ấy. Ngoài ra, tôi cũng khát khao chinh phục mốc ghi 300 bàn trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Hiện tôi vẫn còn kém cột mốc đáng tự hào đó 10 bàn".