Ivanovic gây sốc Liverpool

Hai bàn thắng của hậu vệ người Serbia Branislav Ivanovic giúp Chelsea giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân Liverpool. kết quả này đưa Chelsea tiến gần bán kết cùng với Barcelona, đội đánh bại Bayern Munich 4-0

Cả châu Âu rạng sáng 9-4 chứng kiến cùng lúc hai cú sốc khi Barcelona hủy diệt Bayern Munich 4 bàn không gỡ và Liverpool đại bại 1-3 trước Chelsea trong 2 trận lượt đi còn lại của vòng tứ kết Champions League. Nhưng nếu Bayern với đội hình vắng 4 trụ cột thảm bại trên đất khách là điều có thể hiểu được thì trận thua của Liverpool trên sân nhà đúng là bất ngờ, đặc biệt khi họ dẫn trước ngay phút 6 nhờ công của F. Torres. Càng ngạc nhiên hơn khi góp công lớn đánh gục thầy trò HLV R. Benitez ngay tại thánh địa Anfield lại là trung vệ B. Ivanovic.

 

Tỏa sáng đúng lúc

 

Cuộc đối đầu với Liverpool rạng sáng 9-4 mới là trận thứ hai của cầu thủ người Serbia ở Champions League mùa này. Anh được thi đấu nhờ hậu vệ phải số 1 của Chelsea là Bosingwa bị chấn thương. Nhưng không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, Ivanovic còn trở thành người hùng giúp Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục sau khi Drogba và Malouda bỏ lỡ 3 cơ hội gỡ hòa. Khi hiệp 1 còn 5 phút, trung vệ 25 tuổi này thoát khỏi sự đeo bám của X.Alonso và len giữa M. Skrtel, A. Riera đánh đầu từ pha phạt góc của Malouda cân bằng tỉ số 1-1. Phút 62, từ tình huống tương tự với người đá phạt góc là Lampard, Ivanovic lại chiến thắng Gerrard và Aberloa nâng cao cách biệt 5 phút trước khi Drogba ấn định tỉ số cho Chelsea.

img
Ivanovic vụt sáng trong trận đại thắng của Chelsea ngay trên sân Liverpool. Ảnh: REUTERS

 

Vì thế, dù tiền đạo Drogba được nhiều báo ở Anh chấm điểm cao nhất trận này, nhưng chúng tôi cho rằng Ivanovic mới xứng đáng được ngợi khen bởi 2 bàn thắng của anh đều xuất hiện đúng lúc. Nếu bàn đầu giúp Chelsea lấy lại tinh thần thì pha lập công thứ hai buộc Liverpool dâng cao, hở sườn tạo điều kiện cho Malouda chuyền bóng để Drogba phá lưới thủ môn Reina.

 

Không nản chí

 

Nhưng điều làm HLV G. Hiddink hài lòng ở Ivanovic là sự quyết tâm chứng tỏ mình. Trung vệ người Serbia này chuyển từ Lokomotiv Moscow đến Chelsea vào tháng 1-2008 và tưởng chừng anh sẽ trở thành Winston Bogarde thứ hai – hậu vệ Hà Lan chuyên ngồi dự bị lãnh lương cao dưới thời HLV C. Ranieri. Tuy nhiên, Ivanovic không nản, vẫn luyện tập hăng say và 15 tháng sau, trở thành người hùng mới của đội bóng thành London.

 

Anh hiện chơi rất tốt trong màu áo tuyển Serbia (đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2010 bảng 7 châu Âu), thậm chí ghi 3 bàn sau 5 trận! Đó là lý do Ivanovic đang được 3 CLB lớn ở Ý là Juventus, AC Milan và Fiorentina theo đuổi. Nhưng với 2 bàn thắng vào lưới Liverpool, hậu vệ đa năng này càng có giá, hơn nữa Chelsea cũng không muốn mất anh!

Tiếc nuối duy nhất của HLV Hiddink là trung vệ đội trưởng J. Terry sẽ vắng mặt ở trận lượt về vì bị treo giò. Tuy nhiên, với lợi thế về tỉ số, sân nhà và tài bày binh bố trận của Hiddink, CĐV Chelsea đang rất vững tin. Rạng sáng 9-4, nhà cầm quân Hà Lan đã dùng Essien phong tỏa Gerrard, tận dụng tốt các pha phạt góc và thành công khi cho các học trò tấn công vào điểm mạnh của Liverpool – cặp trung vệ – như cách thầy trò ông Benitez đánh bại M.U với tỉ số 4-1 hồi tháng rồi!

Bayern thua không nói nên lời

Tương lai HLV J. Klinsmann trở nên bấp bênh sau trận thua Barcelona 0-4, bởi đây là thất bại nặng nề thứ hai liên tiếp của Bayern Munich trong vòng 4 ngày. Cuối tuần trước, họ thua đậm Wolfsburg 1-5 ở giải vô địch Đức. Sau trận đấu rạng sáng 9-4, các ngôi sao Bayern ngồi yên trong phòng không nói nên lời.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất là sau khi thua 4 bàn trong hiệp 1, “hùm xám” xứ Bavaria dường như trở thành mèo con, mãi đến phút 70 mới có cơ hội đầu tiên uy hiếp khung thành chủ nhà. Về khả năng ở lượt về, tiền vệ Van Bommel, cựu cầu thủ Barcelona, thừa nhận: “Nếu họ chỉ tung ra sân 8 cầu thủ thì may ra Bayern mới có cơ hội!”.