Jesus nghỉ 6 tuần, Guardiola "gào thét" với lịch thi đấu

(NLĐO) - Chiến lược gia người Tây Ban Nha tố lịch thi đấu dày đặc ở Premier League trong dịp cuối năm là thảm họa cho các học trò của ông.

Jesus nghỉ 6 tuần, Guardiola gào thét với lịch thi đấu - Ảnh 1.

Pep Guardiola gào thét vì lịch thi đấu khắc nghiệt ở Anh

Man City, đội dẫn đầu Premier League với 12 điểm nhiều so với đội thứ nhì M.U, phải thi đấu 4 trận trong vòng 11 ngày dịp Giáng sinh và đầu năm mới. Trận tiếp Watford vào rạng sáng 3-1 sẽ chấm dứt chuỗi trận mà theo HLV Guardiola là "thảm họa" đối với các học trò của ông.

Theo Guardiola, lịch thi đấu dày đặc cộng với thời tiết khắc nghiệt ở Anh là nguyên nhân làm các cầu thủ chấn thương, điển hình là Jesus và Kevin de Bruyne phải rời sân giữa chừng ở trận hòa Crystal Palace cuối tuần qua. Trận hòa cũng khiến Man City chấm dứt chuỗi 18 trận thắng liên tiếp mùa này.

"Nếu bạn nói với tôi về mặt kỹ thuật, thể lực của các cầu thủ là vẫn tốt khi phải thi đấu như vậy. Nhưng tôi nói là không, đó là một thảm họa" - Guardiola bức xúc.

Theo thông tin mới nhất Jesus sẽ vắng mặt 6 tuần với chấn thương đầu gối trong khi De Bruyne cũng không thể ra sân ở trận gặp Watford sắp tới.

Jesus nghỉ 6 tuần, Guardiola gào thét với lịch thi đấu - Ảnh 2.

Jesus lần thứ hai chấn thương mùa này

Sở dĩ Guardiola phàn nàn lịch thi đấu ở Premier League bởi vì trước đây khi còn ở Tây Ban Nha và Đức ông không phải đối mặt với việc thi đấu "xuyên mùa đông" như thế này. Tuy nhiên, HLV của Man City cho biết sẽ học cách chấp nhận và dần thích nghi với điều này vì đội bóng.

"Đôi khi bạn chỉ có 3 ngày, 4 ngày hay 2 ngày để phục hồi. Các đội đều như nhau. Mùa rồi chúng tôi có ít sự phục hồi hơn mùa này và có lẽ mùa tới càng ít hơn. Đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Nhưng bạn chớ có mong rằng ý kiến của tôi sẽ khiến ban tổ chức thay đổi lịch thi đấu? Không đâu!" - Pep tự hỏi và tự trả lời.

Không chỉ mình Guardiola phàn nàn về lịch thi đấu 3 ngày/trận ở Premier League trong dịp mùa đông mà trước đây HLV Mourinho cũng từng lên tiếng chỉ trích về điều này. Tuy nhiên, mọi thứ đều không thay đổi được "đặc sản" đã trở thành truyền thống ở Giải Ngoại hạng Anh.