“Khắc tinh” của tuyển VN đến Hà Nội
(NLĐO)- Chiều nay 28-11, đội tuyển Singapore đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài bắt đầu hành trình chinh phục AFF cup ở mảnh đất từng mang lại cho họ nhiều kỉ niệm ngọt ngào.

HLV Avramovic không còn xa lạ khi nhiều lần dẫn quân làm khách.
Singapore vô địch Tiger Cup (nay là AFF Cup) lần đầu tiên cũng chính ở Hà Nội vào năm 1998 trong một trận chung kết mà người hâm mộ VN đã ôm hận rất lâu và khóc rất nhiều vì chiếc cúp vuột khỏi tay đầy tiếc nuối. Đúng hai năm trước, khi phải làm khách, Singapore cũng cầm chân ĐTVN của HLV Calisto khi đó thi đấu rất dũng mãnh và tạo ra hàng chục cơ hội ghi bàn.

Đội tuyển Singapore sang VN lần này tuy có nhiều cầu thủ trẻ...
Chính vì điều này mà đã có giai đoạn Singapore được ví như “khắc tinh” của ĐTVN. Chỉ đến khi về Singapore, thi đấu trên sân nhà đội bóng này mới chịu thua thầy trò Calisto bằng bàn thắng quý như vàng của Quang Hải.

... nhưng chân sút Aleksandar Duric chủ lực của hàng công thì đã 40 tuổi.
Nhìn chung đội tuyển Singapore rất có duyên khi thi đấu ở VN và rất ít thua. Đó là lý do tại sao HLV Avramovic dù thận trọng nhưng cũng khẳng định rõ: “Mục tiêu trước mắt của Singapore là vào đến bán kết. Sau đó chúng tôi mới tính xa hơn”. Dù đang gặp một số khó khăn về lực lượng khi một số trụ cột đang gặp chấn thương nhưng HLV người Serbia cho rằng: “Đội tuyển Singapore đang có tinh thần cao và háo hức nhập cuộc”.

Đội tuyển Singapore chính là đối thủ đáng ngại nhất của thầy trò HLV Calisto ở vòng bảng.
Việc tiền vệ Shi Jiayi không thể có mặt trong thành phần tuyển Singapore vì phải về quê (Trung Quốc) chịu tang theo ông Avramovic sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh đội bóng của ông. HLV Avramovic thừa nhận: “Mọi trận đấu tại vòng bảng đều rất khó bởi VN là chủ nhà và là ĐKVĐ trong khi Myamar và Philippines đều đang mạnh lên trông thấy”.