Khi Calisto tin vào Sơn “milu”

Thủ môn Dương Hồng Sơn từng không được Calisto xem trọng nhưng khi được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin tưởng giao vị trí chính thức, thủ môn xứ Nghệ không phụ lòng thầy

Một ngày sau chiến tích đánh bại đội Thái Lan ngay tại Bangkok, người hâm mộ bóng đá cả nước có lẽ vẫn chưa hết ngất ngây khi nhớ lại hai bàn thắng tuyệt vời của Vũ Phong và Công Vinh. Sung sướng là thế, nhưng sẽ thật bất công nếu mọi người quên mất công lao của thủ thành Dương Hồng Sơn, người “gác đền” tuyệt vời của tuyển VN.

Khi Hồng Sơn đoái công chuộc tội

Thống kê lại trận chung kết lượt đi, người Thái cầm bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng có đúng 3 pha dứt điểm trúng khung thành thủ môn Hồng Sơn, vẫn kém tuyển VN một pha. Dù vậy, xét ở mức độ hiểm hóc thì chắc chắn nhiều người VN phải hú vía bởi nếu không có tài nghệ của Sơn “milu” (biệt danh nhờ thủ môn xứ Nghệ này rất thích nuôi chó và luôn đặt tên là Milu), có lẽ tuyển VN đã không thể rời sân Rajamangala với chiến thắng lịch sử.

Hồng Sơn không cao lớn như những đồng nghiệp khác ở tuyển VN trước đây hay hiện tại, nhưng bù lại anh có phản xạ cực nhanh, ra vào xông xáo và luôn biết xuất hiện đúng vào những thời khắc nhạy cảm.

Tài bắt bóng của Hồng Sơn đã được minh chứng rõ qua hai pha phá bóng tưởng chừng không thể cản phá của người Thái. Đầu tiên là pha cản cú đánh đầu cực mạnh tầm gần của Sutee ở phút 13 và tiếp đến pha đẩy cú sút phạt hiểm hóc của Sunthornpit ở phút 85 khiến ngay cả HLV Peter Reid sau trận cũng phải ngợi khen thủ môn xứ Nghệ.

Tất nhiên để có được chiến tích đó, Hồng Sơn đã phải vượt qua rất nhiều sức ép từ dư luận, đặc biệt sau khi anh mắc sai lầm trong bàn thua thứ hai trước chính người Thái ở vòng bảng. Thủ môn này tâm sự: “Mắc nhiều lỗi sơ đẳng ở vòng bảng khiến tôi lo đến mất ăn mất ngủ. Vậy mà chẳng hiểu sao khi gặp lại Thái Lan, tôi có niềm tin kỳ lạ rằng mình sẽ đoái công chuộc tội được và rốt cuộc cũng thành công cho dù vẫn tiếc vì bàn rút ngắn tỉ số của đội chủ nhà”.

Tin tưởng sẽ thành công

Hồng Sơn nhận được lắm vinh quang nhưng cũng chịu biết bao nhiêu buồn phiền trong sự nghiệp. Từng được xem là một nhân tố quan trọng giúp tuyển VN tạo cơn địa chấn ở vòng chung kết Asian Cup 2007 và mới nhất là chiến thắng khó tin trước Thái Lan ngay tại Bangkok, vậy mà có lúc Hồng Sơn bị xem là người thừa ở tuyển VN cũng như ở cấp CLB. Cách đây 3 năm, Hồng Sơn từng bị xem là “siêu dự bị” cho thủ môn Thế Anh ở tuyển VN cũng như CLB Sông Lam Nghệ An lâu đến nỗi có lúc anh tính chuyện giải nghệ.

Ban đầu, trong kế hoạch chinh phục AFF Suzuki Cup này của HLV Calisto cũng không có tên Hồng Sơn. Sau khi Thế Anh từ chối tuyển, ông thầy người Bồ Đào Nha mới gọi lại Hồng Sơn dù có lúc ông không xem trọng anh, nhất là sau màn trình diễn kém cỏi của tuyển VN ở Cúp Bóng đá TPHCM.

Chỉ đến khi Santos rút lui, HLV Calisto mới quyết định dành trọn niềm tin cho “kẻ thế vai” Hồng Sơn và đó có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của ông. Hồng Sơn đã không phụ lòng thầy khi thể hiện lối bắt bóng đầy nhiệt huyết dù bị hạn chế về mặt không chiến do thể hình không tốt và khả năng phát bóng bằng chân chưa hay. Nhưng sau màn trình diễn trên sân Rajamangala, hai thầy trò Calisto – Hồng Sơn nhìn nhau mỉm cười bởi họ hiểu khi đã biết tin tưởng nhau và tin tưởng vào tương lai của đội bóng, thành công sẽ đến!