Khi Mourinho không cần Ibrahimovic...
HLV J. Mourinho sẵn sàng xây dựng một Inter Milan của riêng mình khi mời S. Eto’o thế chỗ Z. Ibrahimovic, người góp công lớn giúp Inter 3 năm liền vô địch Ý
Hè 2009 quả là quảng thời gian không hề yên tĩnh đối với các nhà cầm quân và J. Mourinho trở thành HLV mới nhất đương đầu với thử thách khốc liệt chờ ông ở mùa bóng mới. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang sẵn sàng xây dựng một Inter Milan của riêng mình khi thúc ép đội bóng Ý rước tiền đạo S. Eto’o từ Barcelona để thế chỗ chân sút Z. Ibrahimovic, người góp công lớn giúp Inter vô địch Ý 3 năm liên tiếp.
HLV Mourinho và tiền đạo tân binh D. Milito (thứ hai từ phải sang) trên sân tập tại Mỹ. Ảnh: REUTERS
Ibrahimovic là linh hồn của hàng công Inter trong 3 mùa qua và mùa năm ngoái, anh giành danh hiệu vua phá lưới Serie A với 25 bàn. Mất anh, hàng công Inter chắc chắn suy yếu, nhưng HLV Mourinho dường như đã lên kế hoạch tạo ra một Inter hậu Ibra. Ông đã mua tiền đạo D. Milito từ
Ban đầu, Inter chỉ chịu bán chân sút người Thụy Điển nếu
Với sự thay thế hợp lý và đội ngũ khá dồi dào (sắp ký hợp đồng với trung vệ Lucio), ông Mourinho tự tin sẽ tạo ra một Inter của riêng mình thay vì bị chê bai là thừa hưởng lực lượng từ người tiền nhiệm R. Mancini. Trước mắt, hàng công Inter sẽ không còn phụ thuộc vào Ibra, vì thế, các pha phối hợp của họ cũng khó “bắt bài” hơn. Quỹ lương của đội cũng giảm vì Ibra mỗi mùa nhận của đội đến 10 triệu bảng/năm!
Inter vừa thua CLB America của Mexico 4-5 ở loạt sút luân lưu 11 m sau khi hòa nhau 1-1 trong 90 phút ở trận tập huấn đầu tiên trên đất Mỹ vào rạng sáng 20-7. Trận này, Ibra được tung vào sân ở hiệp 2 và đó có lẽ là lần cuối cùng anh chơi cho Inter.
Dù sao, tin Inter không còn Ibra tạo hy vọng về cơ hội lật đổ cho Juventus, đội vừa tăng cường hai ngôi sao