Khi Văn Sỹ dấn thân...
Ba năm chia tay nghiệp cầu thủ để bước vào nghề huấn luyện, quãng thời gian không dài nhưng trông Văn Sỹ vẫn chững chạc, điềm đạm như thuở còn chơi bóng
Sân Quảng Ngãi chiều 5-7, trận đấu giữa Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi gặp Vinakansai Ninh Bình ở vòng 19 giải hạng nhất quốc gia có sự góp mặt của một nhân vật khá đặc biệt đến từ đội khách. Không chỉ thu hút sự quan tâm từ lực lượng báo giới mà nhân vật đó còn khiến chính người hâm mộ Quảng Ngãi cũng phải tò mò kéo nhau đến sân để xem trận đấu mà ưu thế được dự báo không thuộc về đội bóng tỉnh nhà. Không ai khác, đó chính là cựu danh thủ bóng đá VN Nguyễn Văn Sỹ, người vừa đảm nhận chiếc “ghế nóng” ở CLB Vinakansai Ninh Bình.
Đương đầu thử thách
Ra mắt bằng một chiến thắng quý giá trước Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi trong vai trò tân HLV trưởng Vinakansai Ninh Bình, cựu danh thủ bóng đá một thời của Nam Định Nguyễn Văn Sỹ có sự khởi đầu không thể tốt hơn. Trước khi đến với đội bóng giàu tham vọng nhưng thường xuyên lục đục nội bộ này, không ít người đã can ngăn, khuyên Văn Sỹ nên từ chối lời mời bởi ghế HLV tại Vinakansai Ninh Bình không bền. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn từ cuối năm 2006, đội bóng ở giải hạng nhất này đã 3 lần thay tướng.
Thậm chí, so với tên tuổi và kinh nghiệm của những HLV trước như Văn Sỹ Hùng, Vũ Trường Giang hay Hà Thìn, người chỉ dẫn dắt được đúng 2 trận (toàn thua) trước khi Vinakansai Ninh Bình nghỉ đá tránh Euro 2008, Văn Sỹ vẫn chỉ thuộc hàng... lính mới. Thế nhưng, cựu tiền vệ nổi tiếng một thời của đội tuyển VN với những quả sút phạt chìm “thương hiệu Văn Sỹ” vẫn chấp nhận đương đầu với thách thức ở đội bóng mới. Được sự chấp thuận của lãnh đạo Sở TDTT Nam Định, Văn Sỹ chính thức thôi chức trợ lý HLV đội bóng thành Nam để chuyển sang đầu quân cho Vinakansai Ninh Bình theo một hợp đồng cho mượn. Trò chuyện trước trận đấu, vẫn dáng vẻ đầy chững chạc, điềm đạm như thời cầu thủ, Văn Sỹ tâm sự: “Mới vào nghề huấn luyện chưa lâu, được đương đầu với những khó khăn ở Vinakansai Ninh Bình cũng là cơ may tốt. Có gặp thử thách mới nâng cao được tay nghề chứ!”.
Băn khoăn tương lai
Văn Sỹ luôn được xem là một trong những cánh chim đầu đàn của thế hệ vàng bóng đá VN trước đây. Tuy nhiên, trước khi đến với Vinakansai Ninh Bình, anh từng phải đối mặt những va vấp trong sự nghiệp huấn luyện, làm trợ lý HLV ở CLB Đạm Phú Mỹ Nam Định. Trong đội, ngoài HLV Nguyễn Ngọc Hảo, Văn Sỹ là người có uy tín nhất với các cầu thủ trong đội, đặc biệt với những cầu thủ trẻ. Vị thế của anh tất nhiên khiến một số cá nhân muốn tạo ảnh hưởng với đội không hài lòng. Vì vậy mà khi Văn Sỹ nộp đơn xin phép vào TPHCM dự trận đấu giao hữu giữa thế hệ vàng bóng đá hai nước VN – Pháp, suýt chút nữa cựu tiền vệ bóng đá thành Nam đã bị cho thôi việc mà nếu không có dư luận, báo chí ủng hộ thì có lẽ giờ đây Văn Sỹ chưa chắc đã đến được với Vinakansai Ninh Bình ngay trước khi Euro 2008 diễn ra.
Chấp nhận thách thức mới, bản thân Văn Sỹ thừa nhận anh cũng rất lo bởi Vinakansai Ninh Bình đã tụt lại khá xa so với nhóm tranh vé thăng hạng. Dù vậy, chiến thắng trước Quảng Ngãi đã giúp đội phần nào lấy lại hy vọng, còn Văn Sỹ cũng đã có thêm sự tự tin. Sau trận, Văn Sỹ hồ hởi nói: “Giành chiến thắng ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt thật vui. Chặng đường khó khăn vẫn còn phía trước, dù vậy, tôi và đội bóng vẫn sẽ đua đến cùng. Làm HLV, nếu dám dấn thân thì không thành danh cũng thành nhân thôi!”. Hy vọng, Văn Sỹ sẽ biến ước muốn của mình thành hiện thực...