Khích tướng
Ở buổi tập thứ tư trên đất Lào vào chiều 1-12, HLV Calisto khiến không ít người sửng sốt khi xáo trộn toàn bộ đội hình
Đội hình chính thường mặc áo đỏ bỗng xuất hiện những cái tên được đánh giá là sự lựa chọn số hai, thậm chí đã bị loại như: Văn Bình, Mạnh Dũng, Đại Đồng, Thái Dương. Trong khi đó “quân xanh” thường phải mặc áo vàng lại gồm toàn những trụ cột Thanh Bình, Thành Lương, Thanh Hưng, Trọng Hoàng...
Những tưởng buổi tập cuối cùng ông Calisto sẽ dùng để hoàn thiện chiến thuật nhưng cuối cùng ông lại tạo ra một buổi tập thư giãn cho các học trò. Nếu nhìn vào những gì mà ông Calisto “bày” ra trên sân thì chẳng ai đoán được đội hình chính sẽ ra quân trận đầu với người Thái.
Rõ ràng, ông Calisto đang tìm cách để giải tỏa tâm lý “ngại người Thái” trong các cầu thủ trẻ của mình. Hai ngày trước, ông tuyên bố “chẳng có gì phải sợ Thái Lan”, còn nay ông đang “tẩy não” cho các học trò bằng cách để họ ra sân với tâm lý của những người đang... đá tập.
Các trụ cột hôm qua không những phải mặc áo của “quân xanh” mà còn phải liên tục hít đất, thậm chí cõng các cầu thủ dự bị vì liên tục thua trong trò chơi “giữ bóng mười nhịp”. Chiêu khích tướng chắc chắn sẽ làm những cầu thủ chính của ông phải nỗ lực hơn nếu không muốn bị thế chỗ.
Một kết quả tốt trước Thái Lan được khẳng định là “từ hòa trở lên” nhưng mục tiêu có điểm phải đi cùng mục tiêu bảo toàn được lực lượng và không lộ bài vở bởi ông Calisto tin rằng đội bóng của ông sẽ còn gặp lại Thái Lan một lần nữa ở SEA Games này. Có vẻ như “phù thủy” đang bắt đầu dùng phép.