Khoảng cách dài nhất thế giới

“Từ chấm penalty đến khung thành là khoảng cách dài nhất thế giới”, một cựu tuyển thủ Anh từng than thở như thế khi anh thực hiện không thành công cú sút luân lưu.

Khung thành rộng 7m32, cao 2m44. Khoảnh cách từ vạch cầu môn đến chấm trắng chỉ là 11m. Trước những loạt đấu súng cân não, với người trong cuộc, áp lực không đơn giản chỉ là chuyện thắng - thua. Đa phần các cầu thủ bước lên nhận nhiệm vụ đều mang tâm lý căng thẳng, sự tự tin giảm xuống dưới mức bình thường khi họ phải đối diện với khoảng trống mênh mông trước mặt. Chấm trắng không phải chỗ để thi thố kỹ thuật, nhưng nó là thước đo bản lĩnh cầu thủ tương đối chuẩn xác.

Đêm qua, những De Rossi, Di Natale đã không thể thắng được Iker Casillas và không vượt qua tâm lý “phải thành công” của chính họ. Khoảng cách từ thiên đàng tới địa ngục, từ người hùng thành kẻ tội đồ đôi khi chỉ cách “một khoảng cách dài nhất thế giới”.

Với người Tây Ban Nha, họ đã san lấp được phần nào cái khoảng cách 88 năm dài mòn mỏi không thắng nổi người Ý. Họ tự tay xóa đi cái dớp gục ngã trên chấm penalty định mệnh.

Lịch sử đã sang trang.