Khóc cùng Tấn Tài!

(NLĐO)- Tối nay sẽ có nhiều người khóc như Tấn Tài, trong đó có tôi. Không hiểu sao miệng thì hét như điên dại nhưng nước mắt lưng tròng lúc nào không hay. Cả nhà tôi, cả khu phố vốn yên tĩnh của tôi bỗng ồn ào, tưng bừng. Có lẻ tết không vui bằng tối nay, tối mà niềm mơ ước của hàng triệu người VN đã trở thành hiện thực: VN vô địch Đông Nam Á!

Một bạn đọc của Báo Người Lao Động điện tử đã xin lỗi Công Vinh ngay khi anh góp công cho bàn thắng quyết định của Quang Hải đem chiến thắng về cho tuyển VN trước Singapore.

Riêng tôi, tôi xin ngàn lần cám ơn Công Vinh! Bởi khi mà niềm hy vọng cứ trôi dần theo 90 phút, khi mà chiếc Cup vô địch Đông Nam Á sắp về tay người Thái thì chính anh đã giựt nó lại bằng cú đội đầu đẹp như mơ, cú đội đầu trên cả tuyệt vời!

Khi đang viết những dòng này, ngoài đường phố tiếng hò reo VN vô địch! VN muôn năm! vẫn cứ dội vào từng ngỏ ngách. Dòng người xuống đường vẫn nườm nượp bất kể nam phụ lão ấu. Đường phố nơi tôi ở xe kẹt cứng, phải nhích từng chút, từng chút. Nhưng lạ thật, không ai cằn nhằn, bực bội mà trên gương mặt mọi người rạng ngời niềm vui.

Bỗng dưng tôi nghĩ, bóng đá VN có được ngày hôm nay không chỉ nhờ Công Vinh, Quang Hải, Hồng Sơn hay nhờ ông Calisto...mà còn nhờ một tinh thần VN mãnh liệt của người hâm mộ VN. Đó là sức mạnh đặc biệt nhất để giành lấy chiến thắng vinh quang hôm nay.