Không có sức làm sao bán độ ?

Một ngày sau thất bại muối mặt 0-2 trên sân nhà trước T&T Hà Nội dẫn đến các phản ứng giận dữ của khán giả Gia Lai, ban lãnh đạo HAGL hôm qua, 29-6, đã tổ chức cuộc họp nội bộ nghiêm túc để tìm hiểu nguyên nhân.

Không có án phạt nào được đưa ra, tuy nhiên, ban huấn luyện không khỏi lo lắng trước phong độ phập phù của các tân binh, đặc biệt là những cầu thủ đến từ Đồng Tháp.


HLV Dusit khẳng định: “Hậu vệ Văn Pho mắc lỗi trong hai bàn thua vì thể lực yếu khiến anh chơi thiếu tỉnh táo, chứ không có chuyện bán độ. HAGL là một tập thể có nhiều cầu thủ cá tính, cạnh tranh nhau từng vị trí một. Vì thế, không dại gì Văn Pho lại bán mình để rồi mất luôn vị trí chính thức”. Cùng với Văn Pho, hai cầu thủ gốc Đồng Tháp bị khán giả Gia Lai chỉ trích là Việt Cường và Duy Quang cũng được HLV Dusit khẳng định không có được thể lực tốt nhất khi ra sân gặp các cầu thủ T&T Hà Nội.

Điều lạ là trong trận đấu kể trên, bất chấp phản ứng của CĐV về lối chơi dưới sức mình của Văn Pho, Việt Cường hay Duy Quang, ban huấn luyện vẫn để họ thi đấu. Lý giải về điều này, HLV Dusit cho rằng đó chỉ là cách nhìn một phía bởi trong bối cảnh HAGL thiếu nhiều trụ cột, những cầu thủ khác chưa bảo đảm thể lực thì chuyện thiếu cảnh giác, thua hai bàn là chuyện bình thường!


Sau 4 trận thua liên tiếp, không những hy vọng vô địch V-League 2009 chẳng còn mà giờ là lúc thầy trò Dusit phải căng sức cho cuộc chiến... trụ hạng. Với 23 điểm, xếp hạng 9, khoảng cách giữa HAGL và nhóm rớt hạng chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm. Sự vùng lên mạnh mẽ của T&T Hà Nội và CLB TPHCM (đối thủ kế tiếp) đang đặt “gỗ” vào tình thế cực kỳ khó khăn, chưa kể M.Nam Định, XM.Hải Phòng hay Quân khu 4 cũng sẽ chơi quyết tâm ở các vòng còn lại.