Không còn nể trọng tài
Hành động lạy trọng tài của Công Vinh, Quang Thanh kích động bỏ dở trận đấu, Tấn Tài chấp nhận bị phạt để tát Văn Thành... chứng tỏ trọng tài VN thiếu uy
HLV Calisto hẳn rất buồn khi chứng kiến nhiều tuyển thủ VN như Công Vinh, Quang Thanh, Tấn Tài, Như Thành... thể hiện thái độ thi đấu kém chuyên nghiệp, xem thường dư luận. Có thể xem những hành động đó mang tính bộc phát, phần lớn bắt nguồn từ sự ức chế của bản thân, tuy nhiên, chính cách cầm còi yếu kém của những trọng tài vốn được VFF khen là chuyên nghiệp cũng góp phần gây ra những hành động phản cảm đó.

Tiền vệ Leandro (18) của XM.Hải Phòng nhiều lần thoát khỏi án phạt dù chơi xấu hoặc phản ứng trọng tài. Ảnh: HẢI ANH
Trọng tài lầm, cầu thủ chịu lỗi
Dư luận Đồng Tháp nói riêng và người hâm mộ bóng đá VN nói chung rất bất bình khi chứng kiến hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh của tiền đạo số 1 tuyển VN Lê Công Vinh ở vòng 6 V-League mùa này. Tuy nhiên, xét cho cùng thì đó là hệ lụy của nhiều vụ việc xảy ra giữa Công Vinh và các trọng tài ở V-League, mà trước đó điển hình là vụ gây với trọng tài Đỗ Quốc Hoài ở V-League 2008 hay vụ VFF làm ngơ khi Công Vinh chửi Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nam Định Đỗ Thanh Xuân.
Mùa giải 2010, không chỉ Công Vinh mà hàng loạt tuyển thủ cũng gây xôn xao dư luận với những hành động tương tự. Từ hậu vệ Quang Thanh kích động cả đội B.Bình Dương rời sân để phản ứng quyết định của tổ trọng tài trong trận gặp CS.Đồng Tháp, tiền vệ Tấn Tài hùng hổ xông đến tát vào mặt cầu thủ Văn Thành ngay trước mắt trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa, cho đến “bộ đôi bạc tỉ” của V.Ninh Bình là trung vệ Như Thành và tiền đạo Việt Thắng liên tục bị án treo giò ở V-League vì phản ứng với khán giả và trọng tài... Có cảm giác giới “vua áo đen” không hề tồn tại trong mắt nhiều tuyển thủ dẫn đến những hành động phản cảm trên sân bóng.
Tất nhiên, không phải cầu thủ nào cũng mắc lỗi nặng. Việc nhiều trọng tài không theo sát kịp diễn biến các tình huống cũng như việc BTC đưa ra nhiều án phạt không hợp lý đã dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều cầu thủ không còn kiêng dè trọng tài. Cầu thủ nội không nể, các cầu thủ ngoại, tất nhiên, cũng chẳng chịu kém. Nhiều khán giả đã bất bình khi chứng kiến ngôi sao Leandro của XM.Hải Phòng đánh cùi chỏ khiến Duy Nam của Hà Nội T&T chảy máu đầu nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn không hay biết để rồi trận đấu giữa hai đội bóng ở vòng 20 V-League được xem là một trong những trận đấu bạo lực nhất mùa giải.
VFF răn đe các đội
Chuyện phản ứng với trọng tài xảy ra nhiều và vô lối tới mức hai sân chơi bóng đá đỉnh cao của nước nhà là V-League và giải hạng nhất lắm lúc bị biến thành những cuộc đấu nghiệp dư. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bức xúc: “Mùa giải sau, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật thật nặng với những cầu thủ, đội bóng thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử với trọng tài”.
Cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn, giờ là giám sát của VFF, kể: “Nhiều lần ngồi trên khán đài theo dõi các trọng tài cầm còi, tôi thấy họ làm việc rất tốt, bắt rất chuẩn nhưng vẫn luôn bị các cầu thủ phản ứng. CĐV cũng la ó, thậm chí lăng mạ họ bằng những lời lẽ không hay. Nếu trận đấu kết thúc với một kết quả bất lợi dành cho đội nào đó thì hầu như tất cả đều chĩa mũi dùi vào trọng tài. Như vậy là rất vô lý và không công bằng”. Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia, ông Nguyễn Văn Mùi, cũng bức xúc: “Ở nhiều nước, trọng tài là vua và quyết định của họ được thực thi một cách nghiêm túc nhưng ở V-League và giải hạng nhất, các đội tự tập cho họ thói quen xấu là coi thường quyết định của trọng tài”.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng: “Chúng ta đang xây dựng một môi trường bóng đá chuyên nghiệp nên rất cần đề cao ý thức chuyên nghiệp của các đội bóng. Không phải chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp nghĩa là hoàn tất việc chuyên nghiệp hóa. Nếu từng cầu thủ, từng HLV và từng đội bóng chưa xác định được tư thế chuyên nghiệp, tôn trọng luật chơi, tôn trọng trọng tài thì khó có được nền bóng đá chuyên nghiệp”.
Kỳ tới: Điểm sáng Đồng Tháp