Không hối hận khi rời V-League
Ông Nguyễn Xuân Hòa, trọng tài giã từ sự nghiệp sau sự cố “bẻ còi” cách đây 3 năm, nói như vậy khi được yêu cầu nhận định về những sự cố liên quan đến công tác trọng tài ở V-League mùa này
Hàng loạt sự cố trọng tài ở V-League gần đây khiến uy tín của những ông “vua áo đen” bị sụt giảm. Đặc biệt, những trọng tài đã dính tiếng “từng bẻ còi” sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc tâm lý. Sau “tai nạn”, có người “sống sót”, thậm chí thăng hoa hơn trong sự nghiệp, nhưng cũng có người mãi mãi chia tay sân cỏ. Dù đi theo ngã rẽ nào thì người ta cũng thấy nghề làm “vua” hóa ra rất bạc bẽo, chông chênh.


|
Những người hùng “bẻ còi” Không phải trọng tài nào sau khi “bẻ còi” cũng bị “lên thớt”. Có những người từng bẻ còi nhưng cuối cùng lại được xem như “anh hùng”. Đó là trường hợp của “còi vàng” Võ Minh Trí trong trận đấu giữa SHB. Đà Nẵng và Halida Thanh Hóa năm 2007. Lần ấy, ông Trí “bẻ còi” nhưng cuối cùng đã cứu được cả một trận đấu khỏi đổ bể bởi sân Thanh Hóa khi đó là một chảo lửa sôi sục và nếu không “bẻ còi” thì không biết có chuyện gì xảy ra. Một cựu trọng tài của Việt Nam từng nói: “Chính tôi cũng có vài lần phải đưa ra hai quyết định khác nhau sau một tình huống. Trọng tài không phải là máy để có thể chính xác tuyệt đối. Thế nên, trước khi phán xét trọng tài “bẻ còi”, hãy có cái nhìn bao dung hơn với họ”. |
|
GIẢI HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2011 Trọng tài Nguyễn Văn Kiên lại bị phản đối Chưa yên sau khi bị cầu thủ Đặng Ngọc Tùng của CLB TPHCM tố cáo là cũng chửi thề trong vụ Ngọc Tùng bị treo giò đến hết giải vì những hành động phản ứng, lăng mạ tổ trọng tài ở trận gặp Hà Nội cách đây 2 tuần, trọng tài Nguyễn Văn Kiên lại dính vào rắc rối mới.
Cách điều hành của ông Kiên ở trận SQC Bình Định thua Sài Gòn Xuân Thành 0-1 tại vòng 10 Giải Bóng đá Hạng nhất quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen 2011 vào chiều 9-4 khiến nhiều khán giả sân Quy Nhơn phản ứng gay gắt.
Các CĐV cho rằng trọng tài này xử lý còn non tay nghề ở nhiều tình huống trong trận cầu đáng chú ý nhất của vòng 10 như thổi còi chậm, không quan sát cờ của trợ lý…
Đỉnh điểm là ông Kiên đã bỏ qua pha thủ môn Viễn Phương của đội khách bắt bóng bằng tay sau đường chuyền về của đồng đội ở giữa hiệp 1. Một số khán giả bức xúc đã lên tận bàn của giám sát và phòng trọng tài vào giữa trận để phản ứng.
![]() Một khán giả lên tận bàn của các giám sát (ảnh lớn) phản ứng về cách điều hành của trọng tài Nguyễn Văn Kiên (ảnh nhỏ)
Vắng Phước Tứ bị rách cơ trước trận đấu một ngày, rồi Đình Luật bị rách mí mắt khi trận đấu vừa diễn ra 5 phút, đội khách nhanh chóng bị ép sân.
Tuy nhiên, sự xuất sắc của 2 tiền đạo Huỳnh Kesley và Christan Jose giúp họ nhanh chóng có lại thế trận ở hiệp 2 trước khi Jose thực hiện cú sút căng hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi, giúp thầy trò HLV Lư Đình Tuấn giành 3 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.
Kết quả các trận còn lại: XSKT Cần Thơ – TDC Bình Dương 1-0, Đồng Nai – Than Quảng Ninh 0-0, Mikado Nam Định – Kienlongbank Kiên Giang 0-0, XM Fico Tây Ninh – Huda Huế 3-0, TPHCM – BHTS Quảng Nam 0-0.
Tin-ảnh: Q.Liêm |
