Không quá nghiêm trọng !

Sau trận đấu trên sân Thiên Trường giữa M.Nam Định và T&T Hà Nội, có cầu thủ của đội khách bị rượt đuổi, tiền vệ Benesio bị chảy máu do rách mí mắt, một số thành viên, trong đó có một lãnh đạo BTC sân, nhào ra gây hấn với đội khách. Tuy nhiên, Trưởng BTC giải kiêm Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng “sự việc không quá nghiêm trọng như báo chí nêu!”.

Ông Tuấn là người có mặt tại sân Thiên Trường chiều 19-7 và được chứng kiến vụ việc không hay xảy ra giữa hai đội bóng. Ông nói: “Cầu thủ của T&T Hà Nội bị chảy máu cũng là do va chạm trên sân chứ không phải do bị CĐV hay người bên phía Nam Định đuổi đánh (?!)”.

img
Một số thành viên BTC sân Thiên Trường ở Nam Định (bìa trái) truy đuổi cầu thủ Đại Đồng (12 – T&T Hà Nội) chiều 19-7. Ảnh: H.Anh


Một “hạt sạn” to đùng khác nằm ở phía hậu trường của trận đấu vốn chẳng bao giờ hết “nóng” giữa XM.Hải Phòng và SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đã có một chuyến hành quân bão táp tới sân Lạch Tray, họ đã phải sống trong nơm nớp lo sợ suốt thời gian ở Hải Phòng bởi “thói quen” khó bỏ của một nhóm hooligan đất cảng: “Trả thù” người Nghệ An! Xe của đội SLNA bị CĐV Hải Phòng tấn công vào đêm 18-7, một ngày trước khi làm khách trên sân Lạch Tray. Liên quan đến sự cố này, BTC giải đã yêu cầu đội SLNA làm tường trình cũng như gửi những bằng chứng để làm căn cứ xử lý. Tuy nhiên, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường thừa nhận sẽ rất khó xử vì những sự cố đó diễn ra bên ngoài sân, không thuộc thẩm quyền của Ban Kỷ luật (?!), dù đây là lần thứ hai CĐV Hải Phòng chơi trò “khủng bố tinh thần” các cầu thủ đội khách. Năm ngoái, họ cũng áp dụng “chiêu” đánh trống suốt đêm bên ngoài khách sạn của đội SHB Đà Nẵng khiến HLV Huỳnh Đức nổi nóng vì các cầu thủ mất ngủ và thua đậm đến 0-4. Rõ ràng, BTC V-League và Ban Kỷ luật cần làm rõ vì sao CĐV Hải Phòng biết được chính xác nơi cư ngụ của các đội khách mà quậy để làm rõ trách nhiệm liên đới của BTC địa phương! Trước mắt, các đội chắc chắn sẽ học kinh nghiệm của SHB Đà Nẵng khi làm khách tại Hải Phòng: Ngụ tại Hà Nội và chỉ đến Hải Phòng sát giờ thi đấu!

Đáng buồn là VFF có phần nhu nhược. Tổ chức này có đầy đủ công cụ trong tay để xử lý các vụ việc kể trên nhưng ở vào thời điểm này, dường như BTC giải và Ban Kỷ luật của VFF cũng muốn mọi thứ “an bài” và giải cán đích tốt đẹp nên không xử lý quyết liệt các đội bóng xem thường “gia pháp” bóng đá VN!