Không thể thua hooligan
Hôm qua, 27-7, Ban Kỷ luật LĐBĐ VN đã công bố án phạt liên quan đến trận đấu giữa Hòa Phát Hà Nội và XM.Hải Phòng vốn có vụ hỗn loạn trên khán đài sân Hàng Đẫy.
Quyết định xử phạt khá bất ngờ khi CĐV XM.Hải Phòng lại một lần nữa trắng án dù có 2 hooligan bị công an tạm giữ về hành vi ném pháo sáng và gây rối trật tự công cộng. Ngược lại, CLB Hòa Phát Hà Nội bị phạt 20 triệu đồng do không bảo đảm an ninh, an toàn trong trận đấu.
Thực ra, án phạt của VFF dường như đã trở nên lỗi thời, dư luận cũng chẳng quá bất ngờ, thậm chí còn thờ ơ. Đơn giản vì răn đe là một chuyện, còn việc các hooligan đất cảng tìm cách có mặt ở sân khách để quậy phá, thậm chí chống đối lực lượng an ninh thì vẫn cứ diễn ra trước mắt dư luận. Chỉ thiệt cho số đông CĐV Hải Phòng chân chính, bỏ tiền đến sân xem thi đấu để rồi phải chịu tiếng oan, tiếng xấu chung với những “con sâu” vừa bị tòa tuyên phạt hay mới bị Công an Hà Nội tạm giữ.
Xem cách phát biểu của Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, dường như VFF đang bó tay với hooligan Hải Phòng. Chẳng trách BTC sân nào hễ chuẩn bị đón tiếp XM.Hải Phòng cũng đều than trời vì khả năng sau trận sẽ lại mất vài chục triệu đồng đóng tiền phạt chỉ vì không ngăn được những hooligan quậy phá trên khán đài. Hình ảnh những quả pháo sáng, những vụ ẩu đả kinh hoàng đang làm hoen ố hình ảnh bóng đá VN và chính VFF. Lẽ nào VFF lại bó tay?
Trên các diễn đàn bóng đá trong nước, đã có nhiều phương án được đưa ra như dán ảnh hooligan trước cửa sân, tăng cường biện pháp an ninh, phạt nặng những CĐV hung hăng, manh động... Tuy nhiên, như ý kiến của nhiều bạn đọc, cách hữu hiệu nhất để ngăn hooligan Hải Phòng làm hỏng hình ảnh bóng đá nước nhà có lẽ là cấm chính XM.Hải Phòng thi đấu vài năm. Khi đó, hooligan đất cảng sẽ phải chịu thua!