Kiều nữ đấu khẩu

Bóng chưa lăn, lại chỉ có thể gặp lại nhau ở bán kết nếu vượt qua Nga và Tây Ban Nha, nhưng cuộc chiến giữa Hà Lan và Ý đã lại được hâm nóng bằng các cuộc đấu khẩu giữa những kiều nữ của hai đội. Ban đầu chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa Sylvie, cô vợ xinh đẹp của tiền vệ Hà Lan Van der Vaart, với Alena Seredova, vợ chưa cưới của thủ thành Buffon. Dần dà, cuộc đấu khẩu thu hút được sự tham gia của những kiều nữ khác từ cả hai đội.

Phát pháo đầu tiên cho cuộc đấu khẩu giữa những người đẹp chính là phản ứng dữ dội của Alena Seredova trên một tờ báo lá cải ở Turin (Ý) về việc bồ của tiền vệ Van der Vaart đã phát biểu với báo giới rằng cô thích các cầu thủ Ý điển trai. Seredova nói: “Tuyển Ý đẹp trai là điều tất nhiên, nhưng các cầu thủ còn chơi bóng giỏi nữa chứ không phải chỉ có bề ngoài hào nhoáng như các cầu thủ Hà Lan”. Lập tức Sylvie, người được xem là đàn chị của nhóm WAGs (vợ, bồ cầu thủ) Hà Lan, đáp trả thẳng thừng: “Tôi khen ngợi các tuyển thủ Ý đẹp trai chứ không có ý chê bai họ đá bóng kém vì dù sao họ cũng đã vào tứ kết nhờ sự giúp đỡ của Hà Lan! Ai cũng biết thế rồi mà!”.

img
Sylvie, vợ của Van der Vaart, là thủ lĩnh nhóm WAGs ở đội Hà Lan. Ảnh: REUTERS

Không chịu kém, chỉ vài giờ sau khi Sylvie phát biểu trên báo giới, Seredova lập tức xuất hiện trên một số website của Ý để công kích: “Ý luôn biết vượt qua khó khăn đúng lúc chứ không cần phải nhờ đến ai khác giúp đỡ. Hãy chờ xem, tuyển Ý sẽ vô địch Euro 2008 bởi các cầu thủ đã tìm lại được niềm tin của mình, đặc biệt khi họ có chúng tôi luôn ở bên cạnh động viên, ủng hộ”. Hùa theo Seredova, cô bồ Marta của Luca Toni tiếp lời: “Có những người cố tình khiến tuyển Ý hoang mang hoặc xao động tâm trí bằng những lời khen có cánh này nọ. Điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết”!

Thấy đàn chị bị đánh hội đồng, cô vợ Ramona Streekstra của tiền vệ Wesley Sneijder, vốn là một y tá trước khi đến với Sneijder, ra tay phụ giúp: “Tuyển Ý đã phải nhận một đòn tâm lý quá nặng ở vòng bảng, có muốn gượng dậy thì cũng khó lòng thực hiện được trong ngày một ngày hai. Đừng nói chuyện gặp Hà Lan ở bán kết, chưa biết chừng họ sẽ bại trận trước Tây Ban Nha ở tứ kết luôn rồi!”. Câu nói pha đầy chất... dự báo kiểu pháp y của Streekstra không hiểu có phải đã chạm vào lòng tự ái của tuyển thủ Ý hay không mà sau đó, không thấy các cô bồ hay vợ của các ngôi sao Ý đáp trả. Dù sao, với những lời trả đũa rất hay đó, người Hà Lan tiếp tục ghi thêm được một chiến thắng bên lề sân cỏ nữa ở VCK Euro 2008.