Kim Chi đổ máu đổi bàn thắng

Bị thương ở đầu vào cuối hiệp 1 nhưng tiền đạo Kim Chi vẫn chơi tốt, mở tỉ số trong trận hòa với kình địch Myanmar chiều 8-12

Nếu không có quả phạt đền oan uổng ở phút 70 thì các cô gái VN xứng đáng có một chiến thắng bởi họ đã chơi một trận đấu khá hiệu quả. Nổi bật nhất là lão tướng Kim Chi - người ghi bàn cho tuyển nữ và giúp các học trò HLV Trần Vân Phát ngăn được sự lấn lướt của đội bạn.


Nhìn Kim Chi chơi bóng, không ai nghĩ cầu thủ kỳ cựu nhất của tuyển nữ VN đã bước qua tuổi 30. Không còn sức mạnh và sức rướn tốt như hai, ba kỳ SEA Games trước nhưng Kim Chi vẫn là nhân vật không thể thiếu trên hàng công của tuyển nữ nhờ khả năng thi đấu toàn diện, cầm bóng, sút xa, chuyền dài và sút phạt cũng giỏi. Không có gì bất ngờ khi HLV Trần Vân Phát vẫn thuyết phục cô trở lại sau khi tuyên bố giã từ sân cỏ... lần thứ 3 sau Giải Vô địch Đông Nam Á 2008.


Không thể so với lứa đàn em về sức trẻ nhưng Kim Chi vẫn thi đấu lăn xả. Trong một tình huống ở cuối hiệp 1, tiền vệ tổ chức này bị trung vệ của Myanmar hất ra biên, đầu Kim Chi đập mạnh xuống đất và chảy khá nhiều máu. Chiếc xe cứu thương có mặt trên SVĐ của Đại học Quốc gia Lào phải lao vào sân, còn HLV Vân Phát âu lo khi bác sĩ làm dấu hiệu thay người.

img
Kim Chi mở tỉ số nhưng quyết định khắt khe của trọng tài khiến VN vuột chiến thắng. Ảnh: Q.LIÊM


Thế nhưng tất cả đã phải ngả mũ kính phục trước tinh thần thi đấu của Kim Chi. Nữ lão tướng này đã gượng đau, đầu quấn băng đứng dậy tiếp tục vào sân sát cánh với các đồng đội, thậm chí còn ghi bàn mở tỉ số từ cú sút phạt hiểm hóc. Dù có tiếc đôi chút vì bị Myanmar gỡ hòa nhưng Kim Chi vẫn tâm sự rằng: “Dù sao đội mình có điểm thì tôi cũng được an ủi, không còn cảm thấy đau. Mất một ít máu cũng xứng đáng!”.


Đúng là “gừng càng già càng cay”. Nếu ở tuyển nữ ai cũng chiến đấu với tinh thần của Kim Chi thì lo gì đội VN không đòi lại chức vô địch từ tay đội Thái Lan.


Sau trận, một doanh nghiệp đã thưởng nóng Kim Chi 3 triệu đồng. Ban huấn luyện dự kiến đưa cô nhập viện để kiểm tra kỹ chấn thương ở đầu vào sáng nay, 9-12.

Vé vào chung kết phải chờ

Bị cầm chân trận thứ ba liên tiếp, Myanmar xem như hết cơ hội giành vé vào trận chung kết, trừ phi VN và Lào đều giành được 1 điểm trong 2 trận đấu cuối. Trong khi đó, đội VN phải giành được ít nhất 4 điểm trong 2 đợt trận vòng loại còn lại - gặp Thái Lan (15 giờ 35 phút ngày 10-12) và Lào (ngày 12-12) - mới giành vé vào chơi trận chung kết.

Hiện tại, dẫn đầu vòng loại (5 đội đấu vòng tròn một lượt) là Thái Lan (7 điểm/3 trận), kế đến là VN (4 điểm/2 trận), Myanmar (3 điểm/3 trận), Lào (1 điểm/2 trận) và Malaysia (0 điểm/2 trận).


Trong trường hợp VN thua Thái Lan thì thầy trò HLV Trần Vân Phát phải thắng Lào, đội nhiều khả năng thắng Malaysia ở lượt đấu ngày 10-12 để có được 4 điểm. Thái Lan vừa thắng Lào 4-1 chiều 8-12.


Tình thế trở nên phức tạp nếu VN thắng Thái Lan nhưng thua Lào ở lượt đấu cuối. Khi đó, ba đội VN, Thái Lan và Lào có cùng 7 điểm và vị trí của các đội sẽ được xét theo tiêu chí hiệu số bàn thắng bại giữa cả ba đội với nhau, nếu bằng nhau thì xét tổng hiệu số bàn thắng bại trong bảng.


Trở lại với trận đấu chiều 8-12, HLV Trần Vân Phát phản ứng khi không thể hiểu nổi tại sao đội VN lại bị phạt đền. Nhà cầm quân Trung Quốc cho rằng lỗi đẩy nhẹ tiền đạo Myanmar của thủ môn Kiều Trinh không đáng bị trọng tài Singapore Abrirami phạt thẻ vàng và quả 11 m vì đó là tình huống xô đẩy bình thường không bóng, hơn nữa bóng cũng không bay về hướng tiền đạo Myanmar này.

Dù hàng tiền vệ chơi chưa thật gắn kết nhưng ông Phát cho rằng các cầu thủ VN đã thực hiện tốt đấu pháp trước đối thủ có thể lực nhỉnh hơn. Tiếc là Lê Thị Oanh và Văn Thị Thanh trong hiệp 1 bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.


HLV Aye Kyu của  Myanmar cũng khen ngợi đội nữ VN chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công tốt, khiến các cầu thủ của ông tấn công nhưng vẫn phải sợ bị hở sườn.

Q.Liêm