"Kình ngư" ăn Tết xa nhà: Vẫn có bánh chưng, bánh tét
(NLĐO)- Đã nhiều năm phải đón Giao thừa xa nhà nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, những kình ngư hàng đầu Việt Nam lại không khỏi chạnh lòng.

Kình ngư Nguyễn Hữu Việt
Lực lượng chủ lực của đội tuyển bơi lội VN gồm Nguyễn Hữu Việt, Võ Thái Nguyên, Đỗ Huy Long, Hoàng Quý Phước… đã quá quen với việc tập huấn xa nhà. Từ lâu, họ đã trở thành “công dân” của trung tâm huấn luyện thể thao thành phố Côn Minh (Trung Quốc).
Nguyễn Hữu Việt- kỉ lục gia Đông Nam Á ở đường bơi 100m ếch tâm sự: “Mặc dù Trung Quốc cũng đón Tết cổ truyền giống như Việt Nam nhưng không khí thì khác hẳn ở nhà. Tôi nhớ cảm giác được quây quần bên gia đình lúc Giao thừa, đi chùa ngày đầu năm. Ở đây, chắc cũng sẽ có bánh chưng từ nhà gửi sang nhưng không thể ấm áp bằng ở nhà được”.
Ông Đinh Việt Hùng- TTK Hiệp hội thể thao dưới nước cho biết: “Chiến lược của hiệp hội và bộ môn từ lâu đã xác định việc đầu tư chọn lọc cho những VĐV trọng điểm. Thời gian không có giải đấu trong nước thì hầu như các VĐV giỏi nhất của bơi lội VN đều phải xa nhà. Tết Nguyên đán cũng không phải là ngoại lệ. Họ đã lên đường từ ngày 15-1 và phải đến 15-3 tới họ mới trở về để thi đấu vòng loại của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc”.
Biết được sự thiếu thốn của các VĐV, hiệp hội và bộ môn đã gửi từ nhà sang cho những kình ngư VN khá nhiều bánh chưng, bánh tét để giúp họ vơi đi phần nào nỗi buồn không được ăn Tết cùng gia đình.
“Mùng 4 Tết, hiệp hội và bộ môn cũng sẽ lên đường sang Côn Minh chúc tết và “mừng tuổi” cho các VĐV. Tôi cũng được biết, trong tất cả những ngày tết, các VĐV của chúng ta chỉ nghỉ tập duy nhất ngày mùng một, còn lại lịch tập luyện vẫn duy trì bình thường”- ông Hùng nói.