Kình ngư “hai lúa” lột xác
Tại chuyến tập huấn của đội tuyển bơi lội Việt Nam tại Mỹ, trong khi mọi người đổ dồn sự chú ý về chuyện rắc rối liên quan đến Quý Phước thì một cô gái vừa bước sang tuổi 16 miệt mài luyện tập để chinh phục giấc mơ châu Á
Thông tin nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành chuẩn B Olympic nội dung 200 m bơi ngửa vào cuối tháng 3-2012 có thể khiến nhiều người bất ngờ nhưng với HLV trưởng tuyển bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn và những người theo sát đội thì đó là một thành quả hợp lý và xứng đáng.
Suýt bị từ chối lên tuyển
Hai năm trước, Ánh Viên còn là một tay bơi vô danh nhưng nay, cô gái tuổi trăng tròn này đã trở thành nữ kình ngư số 1 Việt Nam. Với những người chứng kiến từng bước tiến của Viên, đó là một sự thay đổi thần kỳ nhưng Ánh Viên thì chỉ tâm niệm: “Nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu mà bản thân mình đặt ra”.

Bắt đầu từ tháng 5-2011, nghĩa là chỉ 6 tháng trước SEA Games ở Indonesia, Viên liên tiếp lập những kỷ lục khiến làng bơi kinh ngạc. Đầu tiên là 10 HCV ở 10 nội dung tham dự tại Giải Vô địch quốc gia các nhóm tuổi, trong đó có 7 kỷ lục quốc gia. Tại Giải Vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, Viên cũng phá 2 kỷ lục khu vực và giành 6 HCV.
Tiềm năng lớn
Ở tuyển bơi, Viên có biệt danh là “Hai Lúa” vì tính cách chân chất, thật thà nhưng trên đường bơi, cô có một ý chí mạnh mẽ khác thường. Do gia đình nghèo nên Viên dành dụm hầu hết số tiền từ các giải thưởng để gửi về cho bố mẹ. Một trong những động lực lớn nhất để Viên cố gắng chính là giành thành tích để giúp đỡ gia đình càng nhiều càng tốt.
Đầu tư đặc biệt vì huy chương châu Á Hiệp hội Thể thao dưới nước vừa đề xuất với Tổng cục TDTT nên đầu tư đặc biệt cho Ánh Viên để nhắm tới mục tiêu có huy chương Á vận hội. Mục tiêu của Ánh Viên từ nay đến hết tháng 6-2012 là giành thành tích tốt nhất để có mặt ở Olympic.
Mục tiêu xa hơn là Viên sẽ nhắm tới tấm huy chương bơi lội đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Á vận hội 2014 tại Incheon - Hàn Quốc. |